Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ninh: Giữ vững biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ninh: Giữ vững biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc
3 giờ trướcBài gốc
Giữ đảo nơi đầu sóng
Cách đất liền Móng Cái hàng chục hải lý, đảo Vĩnh Thực nổi lên giữa mênh mông sóng nước nơi Đông Bắc Tổ quốc. Tách biệt hẳn với đất liền, nơi đây không chỉ mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là phép thử đối với lòng kiên định của những người lính đang ngày đêm bám trụ giữ đảo.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Đại đội đảo Vĩnh Thực, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Quảng Hà (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đã gắn bó với đảo cả chục năm, quen với từng cơn gió, ngọn sóng, coi nơi đầu sóng ngọn gió này như mái nhà thứ hai của mình. Bên cạnh đó cũng có nhiều chiến sĩ vừa mới nhập ngũ, lần đầu ra đảo xa còn bỡ ngỡ trước tiếng sóng rì rầm suốt ngày đêm và những ca gác trong gió biển lộng. Khó khăn lớn nhất với họ không chỉ là điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, mà còn là bản lĩnh để vượt qua khoảng cách với gia đình, quê hương.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội đảo Vĩnh Thực thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ.
Trong số các cán bộ, chiến sĩ Đại đội đảo Vĩnh Thực, Thiếu tá QNCN Ngô Quang Điệp có lẽ là người gắn bó với đơn vị, với đảo lâu năm nhất. Gần chục năm công tác trên đảo, với người con vùng đất đệ tứ chiến khu Đông Triều thì Vĩnh Thực đã sớm trở thành một phần máu thịt. Nỗi nhớ vợ con vẫn luôn canh cánh, những bữa cơm gia đình vắng mặt người cha vẫn là điều trăn trở, nhưng chưa bao giờ làm anh dao động. Thiếu tá QNCN Ngô Quang Điệp tâm sự: “Có những đêm trực gác, nhìn ra biển tối mịt, lòng lại nhớ gia đình quay quắt. Nhưng rồi nghĩ đến lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, tôi lại thấy tự hào và tự nhủ bản thân mình phải vững vàng hơn”.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.
Hạ sĩ Đỗ Tiến Văn, chiến sĩ Khẩu đội 1, Trung đội Pháo binh, chia sẻ: “Những ngày đầu đặt chân ra đảo tôi còn thấy chông chênh lắm, đêm nằm nghe sóng vỗ chỉ mong sao sớm quen với nhịp sống mới. Nhưng nhờ các anh đi trước kề cận động viên, hướng dẫn từng việc nhỏ, tôi dần thấy mọi thứ trở nên gần gũi hơn, coi đảo như mái nhà thứ hai”.
Khắc phục những gian khó ấy, cán bộ, chiến sĩ Đại đội đảo Vĩnh Thực vẫn kiên trì rèn luyện, giữ vững nền nếp chính quy, kỷ luật; duy trì nghiêm hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đại đội đã để lại dấu ấn rõ nét trong Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh, được đánh giá cao về tính khoa học và an toàn. Đến nay, đại đội đã nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, được Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, khen thưởng.
Song song với nhiệm vụ huấn luyện, Đại đội đảo Vĩnh Thực còn chú trọng tự túc hậu cần. Khu tăng gia tập trung với hơn 1.200m² gieo trồng hàng chục loại rau, thu hoạch 7.500kg rau xanh/năm; chăn nuôi trên 200 con gia cầm, 7 con bò, 1 ao cá… cung cấp nguồn thực phẩm tại chỗ, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội.
Đại úy Đinh Trọng Nam, Đại đội trưởng Đại đội đảo Vĩnh Thực kiểm tra cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong sẵn sàng ứng phó bão số 11.
Đại úy Đinh Trọng Nam, Đại đội trưởng Đại đội đảo Vĩnh Thực, chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định khó khăn chỉ là phép thử để rèn bản lĩnh người lính đảo. Điều quan trọng là cán bộ, chiến sĩ chưa bao giờ đơn độc. Thời gian qua chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp. Nhất là việc xây dựng lại doanh trại khang trang, kiên cố, với đầy đủ các khu nhà chức năng, đã tiếp thêm sức mạnh để mỗi người lính yên tâm gắn bó lâu dài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Điểm tựa vững chắc của người lính
Không chỉ ở Vĩnh Thực, mà trên khắp địa bàn biên cương, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh, những người lính vẫn ngày đêm bám đất, bám biển, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Gian khó còn nhiều, nhưng họ luôn có một điểm tựa bền chặt phía sau, đó là hậu phương. Sự quan tâm, sẻ chia từ cấp ủy, chính quyền, từ đồng đội và cả cộng đồng xã hội đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp bộ đội vững vàng tay súng, yên tâm gắn bó lâu dài với vùng biên giới, biển đảo.
Binh nhất La Văn Long, chiến sĩ Đại đội Đảo Vĩnh Thực cùng đồng đội đẩy mạnh tăng gia, chăm sóc vườn rau xanh của đơn vị.
Binh nhất La Văn Long, chiến sĩ Đại đội Đảo Vĩnh Thực, chàng trai người dân tộc Mông quê ở Cao Bằng là một minh chứng. Nhập ngũ đầu năm 2024, La Văn Long chưa kịp quen nhịp sống quân ngũ thì căn nhà nhỏ nơi quê nghèo bất ngờ cháy rụi vì chập điện. Cha mẹ làm nông, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng kiệt quệ. Trước hoàn cảnh đó, chỉ huy đơn vị đã báo cáo cấp trên, đồng thời phát động quyên góp trong toàn đơn vị. Không chỉ đồng đội, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương cũng cùng chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp gia đình La Văn Long dựng lại ngôi nhà mới. “Nếu không có sự giúp đỡ ấy, gia đình tôi không biết xoay xở thế nào. Tôi càng hiểu rõ hơn tình đồng đội và sự quan tâm của hậu phương, để từ đó yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ” - Binh nhất La Văn Long chia sẻ.
Không chỉ những chiến sĩ trẻ như La Văn Long, mà cả những cán bộ gắn bó lâu năm cũng nhận được sự chăm lo kịp thời. Thiếu tá QNCN Ngô Anh Cường, cán bộ Ban Chỉ huy PTKV 1 - Quảng Hà đã có gần 24 năm công tác trong quân ngũ, mái tóc đã điểm sương, gia cảnh khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, 2 con thường xuyên đau ốm, con lớn từng phải cắt bỏ túi mật, con nhỏ bị thiếu máu bẩm sinh. Ngôi nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng, mưa dột gió lùa. Năm 2020, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Hải Hà (cũ), gia đình anh được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây ngôi nhà mới. Nhắc lại câu chuyện, Thiếu tá QNCN Ngô Anh Cường xúc động: “Căn nhà không chỉ giúp vợ con tôi có chỗ ở khang trang, mà còn là món quà tinh thần vô giá. Tôi cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội, sự quan tâm của chỉ huy và của cả tỉnh dành cho gia đình mình. Có được điểm tựa ấy, tôi càng quyết tâm gắn bó, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, dù công việc nơi vùng khó còn nhiều vất vả”.
Những câu chuyện cụ thể ấy chỉ là lát cắt nhỏ phản ánh cách Quảng Ninh thực hiện chính sách hậu phương quân đội một cách thiết thực, kịp thời và giàu tình người. Không chỉ hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, tỉnh còn dành nguồn lực lớn để chăm lo chung cho lực lượng vũ trang.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh giúp dân trong phòng chống cơn bão số 11 năm 2025.
5 năm qua, mỗi dịp Tết Nguyên đán tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ; các gia đình đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết, ngày truyền thống, cũng như trong các buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu. Song song với đó, công tác chăm lo sức khỏe, thực hiện chế độ, chính sách đặc thù cũng được chú trọng. Các chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người có công được tổ chức định kỳ, lan tỏa tinh thần tri ân, nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, thực hiện đồng bộ, kịp thời chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự phối hợp của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân để tạo điểm tựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.
Nơi biên giới xa xôi, hay trên đảo tiền tiêu, mỗi bước chân tuần tra, mỗi ca trực gác của người lính ở Quảng Ninh đều có bóng dáng hậu phương dõi theo, tiếp sức. Chính sự quan tâm ấy giúp họ vững vàng trước sóng gió, biến gian khó thành ý chí, biến xa xôi thành quê hương thứ hai. Và từ sự gắn bó ấy, niềm tin nơi người lính càng thêm bền chặt, để mỗi tấc đất, sải biển của Tổ quốc mãi được gìn giữ trong bình yên.
Bài, ảnh: VĂN ĐẢM
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-bo-chien-si-llvt-tinh-quang-ninh-giu-vung-bien-dao-dong-bac-cua-to-quoc-850322