Cán bộ lập bếp dã chiến nấu cơm cho người dân tránh sạt lở đất

Cán bộ lập bếp dã chiến nấu cơm cho người dân tránh sạt lở đất
5 giờ trướcBài gốc
Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn dồn dập trút xuống vùng núi xã Ba Động. Dưới chân núi Gò Ui, người dân tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng thấp thỏm lo âu khi những khối đá to trên đỉnh núi chực chờ lăn xuống bất cứ lúc nào. Từ chiều 27/10, chính quyền xã đã khẩn cấp tổ chức di dời 83 hộ dân với 263 nhân khẩu đến các điểm trú tránh an toàn.
Tuyên truyền người dân sơ tán khỏi khu vực nguy cơ sạt lở núi
Trong căn nhà cộng đồng thuộc Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, khói bếp nghi ngút tỏa ra từ sáng sớm. Cán bộ xã, hội phụ nữ và người dân cùng nhau nhóm lửa, nấu cơm, luộc rau, kho cá tất bật chuẩn bị những suất ăn nóng hổi cho bà con đang ở tạm.
Cán bộ xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi lập bếp nấu ăn tiếp tế người dân sơ tán
Chị Phạm Thị Ăn cho biết, chị cùng bà con trong làng được bố trí di dời đến Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng ở tạm. Ra đây tránh sạt lở, ai nấy đều nhẹ bớt nỗi lo trước nguy cơ đá lăn, núi lở rình rập.
"Sợ trời mưa, sợ sạt lở. Chính quyền đưa người dân vùng sạt lở qua Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng ngủ. Nhà nước giúp mình thì mình phải đi tránh sạt lở. Chính quyền địa phương cũng lo cơm nước cho người dân. Khi đến đây thì mình cùng phụ, cùng làm", chị Phạm Thị Ăn cho biết.
Người dân cùng nấu ăn nơi sơ tán tránh sạt lở
Những suất cơm giản dị nhưng chan chứa tình người giữa những cơn mưa lớn trút xuống và nỗi lo sạt lở, đá vùi. Bếp ăn dã chiến không chỉ giúp người dân vơi bớt khó khăn mà còn là lời động viên, là điểm tựa tinh thần để bà con yên tâm ở lại nơi tránh trú.
Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xã đã huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức nấu ăn tập thể, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho bà con trong thời gian di dời.
"Thời gian đến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn là ngày 30/10 vẫn còn tiếp tục mưa lớn. Chính vì vậy, bà con nhân dân mình cố gắng tập trung ở lại đây, ổn định cuộc sống để tránh khi mà về làng sẽ bị sạt lở. Vì ở đây thì địa phương sẽ lo cơm, nước cho bà con ăn. Khi nào đảm bảo an toàn thì địa phương sẽ thông tin cho bà con để quay về cái khu mình sinh sống", theo ông Sinh.
Người dân cùng cán bộ địa phương dùng cơm tại Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
Trước đó, từ chiều 27/10, chính quyền xã Ba Động đã ra thông báo khẩn yêu cầu di dời toàn bộ 83 hộ dân dưới chân núi Gò Ui đến nơi an toàn. Lực lượng công an và dân quân xã túc trực suốt ngày đêm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, vừa bảo vệ tài sản của dân, vừa sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
Theo lãnh đạo xã, khu vực núi Gò Ui là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở và đá lăn từ trên cao. Từ đầu tháng 10 đến nay, địa phương đã nhiều lần cảnh báo người dân, song mưa lớn kéo dài khiến tình hình càng thêm nguy hiểm.
Dưới chân núi, 83 hộ dân Đèo Lâm vẫn chưa hết lo lắng, nhưng trong ánh lửa bếp dã chiến và tình cảm sẻ chia của cán bộ, họ thêm niềm tin để vượt qua những ngày gian khó.
Di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
Từ ngày 27/10 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 180 hộ với 500 nhân khẩu ở tỉnh Quảng Ngãi khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Người dân được bố trí nơi ở tạm, bảo đảm lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm. Chính quyền địa phương cam kết cung cấp đầy đủ lương thực, hỗ trợ người dân trong thời gian tránh trú.
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/can-bo-lap-bep-da-chien-nau-com-cho-nguoi-dan-tranh-sat-lo-dat-post1241627.vov