Cán bộ xã biên giới gặp 'khó' vì thiếu chỗ ở

Cán bộ xã biên giới gặp 'khó' vì thiếu chỗ ở
7 giờ trướcBài gốc
Khó khăn chồng chất tại “tuyến đầu”
Xã Trường Sơn, với địa hình hiểm trở, đường đến xã quanh co, nhiều đèo dốc, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa lũ nên nhiều cán bộ ở xa không thể di chuyển mỗi ngày. Đặc biệt, sau sáp nhập, nhiều cán bộ ở các xã miền xuôi được điều động lên đây công tác. Vì vậy, việc ở lại xã qua đêm là điều bắt buộc, không còn là lựa chọn.
Dù là xã miền núi đặc biệt khó khăn, nhưng đến nay, Trường Sơn vẫn chưa có nhà công vụ dành cho cán bộ xã. Cán bộ, công chức, viên chức từ các vùng đồng bằng lên nhận nhiệm vụ đều rơi vào tình trạng chung: Hoặc ở tạm tại xã, hoặc tự lo thuê trọ.
Cách trụ sở làm việc khoảng 500m là khu nhà ở mà xã tận dụng để cho một số cán bộ công chức, viên chức ở lại làm việc. Những gian phòng nhỏ được tận dụng từ nhà kho cũ, phòng chứa đồ hoặc dựng vội bằng các tấm gỗ rừng xếp sát nhau nay cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Những phòng này vốn không được thiết kế để ở lâu dài, mái tôn lợp mỏng và đã cũ, tường gỗ hở, gió lùa mạnh. Trời mưa nước dột khắp phòng, ngay cả bàn làm việc và giường ngủ cũng không tránh khỏi tình trạng luôn ẩm ướt, nấm mốc. Vào mùa nắng, nhiệt độ trong phòng có khi lên tới gần 40ºC.
Anh Bùi Thanh Hưng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Trường Sơn chia sẻ: “Ngày làm việc 8 giờ ở phòng máy tính đã mệt, tối về phòng nóng hầm hập, chật chội, bí bách không tài nào ngủ được”.
Dãy nhà tạm của xã Trường Sơn được xây dựng từ rất nhiều năm về trước nay đã xuống cấp - Ảnh: L.C
Nhiều cán bộ ở xa không thể di chuyển đi về mỗi ngày. Cùng với đó, giao thông trên tuyến đường chính lên xã Trường Sơn vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Một số cán bộ buộc phải thuê nhà trọ của người dân tại các thôn gần trung tâm xã để ở lại làm việc. Nhưng điều kiện sinh hoạt tại các phòng trọ cũng gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Chị Phan Thị Hồng Minh, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Trường Sơn tâm sự: “Mỗi tháng tiền trọ, tiền xăng xe, tiền ăn đã chiếm rất nhiều chi phí. Cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt ở các nhà trọ còn nhiều thiếu thốn, bất tiện, đặc biệt là đối với phụ nữ nhưng không thuê thì không biết ở đâu”.
Một buổi tối mưa lớn, chúng tôi chứng kiến cảnh 2 cán bộ trẻ vừa hứng nước mưa dột bằng chậu nhựa vừa tranh thủ xử lý văn bản vì buổi ngày chưa làm kịp. Mưa tạt mạnh qua khe gỗ, gió rít từng hồi, trong căn phòng chưa đầy 12m², vật dụng sinh hoạt chỉ là chiếc giường xếp, ấm đun nước, bàn gấp và một chiếc quạt nhỏ chạy chậm vì điện ở miền núi chập chờn.
Điều kiện làm việc và sinh hoạt thiếu thốn khiến nhiều cán bộ trẻ ngần ngại khi có chủ trương điều động lên xã. Một số người sau thời gian công tác không thể trụ lại lâu dài vì không thể đưa gia đình theo, chi phí thuê trọ cao, điều kiện phòng ở xuống cấp, môi trường sống khắc nghiệt. Tâm lý bất an kéo dài làm giảm sự gắn bó, nhất là cán bộ mới ra trường hoặc cán bộ nữ.
Cần có "điểm tựa" để tiếp tục cống hiến
Dù áp lực công việc nặng, cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn có những cán bộ bám trụ địa bàn, miệt mài với công việc. Anh Mai Bá Phúc, cán bộ Phòng Văn hóa xã Trường Sơn chia sẻ: “Dân cần thì mình vẫn phải làm. Anh em xác định lên đây là chấp nhận khó khăn và cố gắng phục vụ người dân hết mình”.
Nhiều năm nay, lãnh đạo xã Trường Sơn cũng đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất nhưng nguồn lực đầu tư cho miền núi còn hạn hẹp, chưa có kinh phí để thực hiện. Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Trọng Đức cho hay: “Chúng tôi xác định rằng để cán bộ yên tâm công tác, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, trước hết phải bảo đảm cho họ điều kiện sống tối thiểu, trong đó nơi ở là yếu tố nền tảng.
Tuy nhiên, nhiều năm nay xã chưa được đầu tư xây dựng nhà công vụ, dẫn đến việc cán bộ phải tự xoay xở, người thuê trọ tạm, người ở trong những phòng xuống cấp, người phải đi hàng chục cây số mỗi ngày để đến cơ quan. Vì vậy xã đã tham mưu cấp trên đưa nhu cầu xây dựng nhà công vụ vào danh mục ưu tiên”.
Sau nhịp sống yên bình của bản làng, sau những thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, là những hy sinh lặng lẽ của cán bộ xã Trường Sơn. Vì vậy cần sớm hiện thực hóa ước mơ về khu nhà công vụ bảo đảm chắc chắn, sạch sẽ, kín đáo, có nước sạch và điện ổn định của cả tập thể cán bộ xã nhiều năm qua.Điều đó không chỉ giải quyết chỗ ở, mà còn là điểm tựa để những con người đang “giữ việc dân” có thêm sức mạnh tiếp tục cống hiến giữa đại ngàn Trường Sơn .
L.Chi - Đ.Trọng
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202512/can-bo-xa-bien-gioi-gap-kho-vi-thieu-cho-o-db65493/