Sáng 2/9, trong thời khắc trang nghiêm mở đầu buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 10 chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc hướng về bầu trời Quảng trường Ba Đình.
Ảnh: Vân Tùng
Xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) đúng 6h40, biên đội trực thăng bao gồm Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay theo đội hình 10 chiếc mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo hướng Hồ Tây tiến vào Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Những chiếc trực thăng biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Hình ảnh lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc rợp bóng trời như nối liền quá khứ với hiện tại, thiêng liêng mà đầy kiêu hãnh. Đó là biểu tượng của sự chiến đấu và hi sinh, của lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và lý tưởng độc lập – tự do – hạnh phúc mà cha ông ta đã chọn.
10 trực thăng bay theo đội hình 1-3-3-3 ở độ cao từ 150 m trở lên khi đi qua khu vực khán đài. Trong mỗi đội hình, trực thăng bay dẫn đầu treo cờ Đảng, các trực thăng bay phía sau treo cờ Tổ quốc.
Trong giờ phút thiêng liêng ấy, các chiến sĩ của Quân chủng Phòng không – Không quân xúc động, đầy tự hào khi được góp mặt trong ngày trọng đại của dân tộc.
Một số hình ảnh ghi nhận tại sân bay Hòa Lạc sáng 2/9:
Công tác chuẩn bị trước khi bay.
Đội ngũ phi công thành viên tổ bay đang hội ý trước bay.
Đúng 6h40, 10 chiếc trực thăng, Mi8, Mi 171, Mi17 đã mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Hòa Lạc tiến về Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Mỵ Châu
Mỵ Châu - Ngọc Nga - Vân Tùng