Cận cảnh 100 cánh diều khổng lồ khoe sắc ở Hóc Môn

Cận cảnh 100 cánh diều khổng lồ khoe sắc ở Hóc Môn
2 ngày trướcBài gốc
Ngày 23-3, bãi diều nằm cạnh đường Dương Công Khi (thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) náo nhiệt hơn khi hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về tham dự ngày hội thả diều.
Đây là sự kiện diễn ra mỗi năm một lần, quy tụ hơn 15 câu lạc bộ diều khổng lồ với hơn 100 cánh diều muôn hình vạn trạng bay lượn trên bầu trời, tạo nên khung cảnh đầy màu sắc.
Theo ghi nhận của PLO, từ khoảng 16 giờ, con đường dẫn vào bãi thả diều đã tấp nập người và phương tiện.
Không chỉ người dân địa phương mà nhiều du khách từ các quận huyện, các tỉnh lân cận cũng háo hức đến chiêm ngưỡng những cánh diều khổng lồ đầy màu sắc.
Tại đây, diều hình cá voi, gấu dâu, báo đốm, cá mập, bạch tuộc, diều lượn… lần lượt được tung lên trời.
Nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn bãi diều làm nơi vui chơi, thư giãn sau những bộn bề cuộc sống.
Những tràng pháo tay, tiếng reo hò không ngớt của trẻ nhỏ càng làm không khí trở nên sôi động và hào hứng hơn.
Anh Nguyễn Văn Lâm (ngụ quận 12) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đưa gia đình tham dự ngày hội thả diều. Nhìn những cánh diều khổng lồ bay lượn trên bầu trời rất mãn nhãn. Đây cũng là dịp để các cháu có cơ hội tìm hiểu về một nét văn hóa truyền thống, tránh xa màn hình điện thoại và hòa mình vào thiên nhiên”.
Bãi diều Đồng Tiến không chỉ là nơi để các câu lạc bộ diều phô diễn kỹ thuật mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân.
Trong khu vực bãi cỏ rộng lớn, nhiều gia đình trải bạt ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng những cơn gió mát.
Trẻ em hào hứng chạy nhảy, cố gắng tự tay thả những cánh diều nhỏ xinh để hòa mình vào không gian lễ hội sôi động.
Chị Trần Thị Hạnh (ngụ Hóc Môn) bày tỏ sự phấn khích: "Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những cánh diều khổng lồ ngoài đời thực. Chúng không chỉ đẹp mà còn được thiết kế rất kỳ công. Không khí ở đây vui vẻ, gia đình tôi đã chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Mong rằng năm sau sự kiện này sẽ tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn hơn”.
Anh Nguyễn Anh Tú (ngụ Gò Vấp) đưa con trai 6 tuổi đến tham dự lễ hội và chia sẻ: "Tôi muốn đưa con đến đây để con có cơ hội trải nghiệm thực tế, không chỉ để vui chơi mà còn học hỏi. Cháu rất thích diều và đã được tận mắt chứng kiến những con diều khổng lồ bay lên bầu trời, điều mà trước đây chỉ thấy qua hình ảnh, đây là một hoạt động rất ý nghĩa”.
Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, các thành viên của các câu lạc bộ diều đã dành nhiều tháng chuẩn bị những con diều khổng lồ. Việc thả những con diều này đòi hỏi không chỉ kỹ thuật cao mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội.
Nhiều người hy vọng rằng lễ hội thả diều sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên hơn, trở thành một điểm đến quen thuộc mỗi dịp hè về.
NHƯ NGỌC - HỒNG THẮM
Nguồn PLO : https://plo.vn/can-canh-100-canh-dieu-khong-lo-khoe-sac-o-hoc-mon-post840422.html