Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng hai năm đầu sau khi xây xong, chợ Phú Hữu hoạt động cầm chừng, đến nay chợ bị bỏ hoang, không có người dân buôn bán.
Chợ Phú Hữu, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng vào năm 2004 với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Công trình này nằm trên khu đất rộng hơn 2.000m², được thiết kế với quy mô 164 sạp và ki-ốt.
Với mục tiêu ban đầu là tạo ra một không gian mua bán khang trang, văn minh, góp phần từng bước thay thế các chợ tự phát, đặc biệt là giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại trục đường Nguyễn Duy Trinh.
Các gian hàng rác thải ngổn ngang, khu vực bên trong chợ trở nên u ám.
Sau hơn 20 năm, chợ Phú Hữu, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ chỉ còn là một khu nhà bỏ hoang với cảnh tượng tan hoang.
Trong khuôn viên chợ, nhiều ki-ốt đóng cửa không có hoạt động buôn bán.
Hiện bên trong chợ rơi vào tình trạng bỏ hoang.
Mái tôn nhiều khu vực hoen rỉ, tường vách bong tróc hệ thống hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng do chợ bỏ hoang trong thời gian dài.
Công trình tiền tỷ này được xây dựng với mong muốn trở thành trung tâm thương mại sầm uất của khu vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khu chợ này vẫn không được sử dụng hiệu quả gây lãng phí.
Không riêng gì chợ Phú Hữu, chợ Tân Phú, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh nằm đó không xa cũng bị bỏ hoang hàng thập kỷ khiến quang cảnh khu vực này trở nên hoang tàn.
Theo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, một trong nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả thậm chí bỏ hoang nhiều chợ dân sinh trên địa bàn là do sự phát triển mạnh mẽ của loại hình thương mại hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại) và thương mại điện tử.
THẾ ANH