Giữa vô vàn xu hướng hiện đại, chiếc bánh trung thu "tiệm tạp hóa" của chị Nguyễn Thị Thùy Dương (29 tuổi, sống tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Ảnh: FB Thùy Dương
Chiếc bánh trung thu này là một mô hình nghệ thuật tái hiện nguyên vẹn tiệm tạp hóa xưa, với từng gói bim bim, chai nước ngọt, giàn mướp, cây bàng, tấm bạt cũ... Ảnh: FB Thùy Dương
Tất cả các chi tiết đều được làm từ nguyên liệu bánh trung thu nhân đậu xanh. Ảnh: FB Thùy Dương
Thùy Dương đặt tên cho tác phẩm là “Chuyện 2000: Tiệm tạp hóa tuổi thơ”, gợi nhớ quãng thời gian từ năm 2000–2005, khi Dương còn là cô bé nhỏ tuổi ở quê. Ảnh: FB Thùy Dương
Tiệm tạp hóa từ bánh trung thu của Dương có đủ mọi chi tiết thân thuộc, từ mốc lộ giới, ngôi nhà mái fibro xi măng, cửa sổ màu xanh huyền thoại...Ảnh: FB Thùy Dương
Đáng chú ý, những chi tiết khó làm như túi nylon, tấm kính cửa sổ hay giàn mướp xanh mướt cũng được Dương khéo léo biến thành phiên bản ăn được. Ảnh: FB Thùy Dương
Điều khiến mọi người thích thú là sự “đời thường” của tác phẩm. Ngoài cửa tiệm với mái nhà, bạt che, chiếc bánh còn có cây bàng, cây đu đủ trước sân...Ảnh: FB Thùy Dương
Kính ở cửa tủ cũng ăn được. Ảnh: FB Thùy Dương
Mốc lộ giới có vị đậu xanh. Ảnh: FB Thùy Dương
Cửa sổ những năm 2000 thường có màu xanh. Ảnh: FB Thùy Dương
Đu đủ chín cả cây. Ảnh: FB Thùy Dương
Bánh mì và bánh đa. Giấy nilon cũng ăn được. Ảnh: FB Thùy Dương
Hoàng Minh (tổng hợp)