Cận cảnh 'nghĩa địa' xác tàu thuyền ở Đắk Lắk sau bão số 3

Cận cảnh 'nghĩa địa' xác tàu thuyền ở Đắk Lắk sau bão số 3
3 giờ trướcBài gốc
Sau cơn bão số 13, hàng trăm chủ tàu thuyền ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk trắng tay.
Tài sản là "cần câu cơm" của họ bị sóng lớn đánh dạt vào bờ, chất thành đống.
"Trắng tay rồi. Con tàu là tài sản lớn nhất của gia đình giờ thành đống củi vì bị sóng đánh nát"- ông Trường Di buồn bã nói.
Theo ghi nhận, hàng trăm chiếc tàu bị sóng đánh vỡ nát, nằm chồng lên nhau.
Một góc vịnh Xuân Đài thành "nghĩa địa" xác tàu sau bão số 13.
Muốn sửa chữa lại các con tàu, ngư dân phải bỏ ra số tiền từ 50-200 triệu đồng.
Sau cơn bão, nhiều người còn không biết tàu của mình nằm ở vị trí nào.
Vịnh Xuân Đài là nơi nuôi trồng thủy sản và đánh bắt xa bờ nhiều. Trước cơn bão 13 đổ bộ, ngư dân chỉ biết đưa tàu vào bờ neo đậu, chằng buộc tối đa.
"Sóng có lúc cao cả 2 m, đánh ầm ầm thì không tàu nào chịu được. Phải mất cả tháng mới giải phóng được đống xác tàu này"- một người dân địa phương cho hay.
Nhiều chủ tàu sau bão số 13 trắng tay. Tài sản duy nhất của họ đã bị sóng lớn đánh vỡ nát.
Nhiều người dân địa phương bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 13.
Xuân Hoát
Nguồn PLO : https://plo.vn/can-canh-nghia-dia-xac-tau-thuyen-o-dak-lak-sau-bao-so-3-post880005.html