Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa đo được lúc 6h30 sáng 26/8 trên địa bàn Hà Nội cao nhất hơn 300mm - cao nhất từ đầu mùa mưa đến nay, thành phố ghi nhận có 36 điểm ngập.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Xây dựng ghi nhận đến trưa 26/8:
Phố Huỳnh Thúc Kháng giao thông hỗn loạn, nhiều người đi xe máy vẫn cố vượt qua vùng nước sâu (Ảnh: P.T.H).
Người dân bất lực, tiến thoái lưỡng nan (Ảnh: P.T.H).
Biển nước mênh mông trên phố Tôn Thất Đàm (Ảnh: T.D).
Khu vực phố Lê Hồng Phong giao cắt phố Ông Ích Khiêm không di chuyển được do nước ngập sâu, các phương tiện đành dừng lại (Ảnh: N.V. T).
Phố Triều Khúc đoạn ngập sâu tới 60-70cm, nhiều người dân mang rổ đi bắt cá (Ảnh: H.T.T.D).
Khu vực Nghĩa Đô ngập từ ngõ ngập ra mặt phố (Ảnh: V.N).
Khu vực Trung Kính Hạ hiện tại nước ngập tràn chiếc giếng làng (Ảnh CTV).
Đường Võ Chí Công chìm sâu trong biển nước (Ảnh: CTV).
Một chiếc xe máy chìm nghỉm trong nước, đoạn phố Hoàng Tùng. Mưa vẫn không ngừng rơi và bầu trời mây đen nặng trĩu (Ảnh: L.K).
Đường Trần Hữu Dực thành biển nước mênh mông không thể vượt qua (Ảnh: H.N).
Một chiếc xe chết máy tại đường Mỹ Đình, người dân xoay xở trong bất lực (Ảnh Nguyễn Nhung).
Người dân gồng mình trong mưa ngập (Ảnh: Toàn Vũ).
Dương Thy