Cận cảnh phường ở TP.HCM có mật độ dân số gấp 10 lần Singapore

Cận cảnh phường ở TP.HCM có mật độ dân số gấp 10 lần Singapore
6 giờ trướcBài gốc
Phường Khánh Hội hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các phường 8, 9, 15 và một phần phường 2, phường 4 thuộc quận 4 cũ, TP.HCM. Đây là đơn vị hành chính cấp xã, phường có mật độ dân số cao nhất cả nước, đạt 88.324 người/km2. Con số này cao gấp 10 lần mật độ trung bình của Singapore. Ảnh: Duy Hiệu.
Bản đồ phường Khánh Hội. Đồ họa: Đại Bùi.
Ngay cạnh bên, phường Vĩnh Hội với diện tích tương tự nhưng mật độ dân số chỉ hơn 40.000 người/km2, bằng một nửa phường Khánh Hội.
Phường Khánh Hội sở hữu vị trí đắc địa ngay sát trung tâm thành phố, lân cận các tuyến đường lớn như Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng và cầu Calmette. Tuy nhiên, phần lớn chung cư trên địa bàn đều đã được xây dựng trong khoảng 10-20 năm qua, như H3 Hoàng Diệu, Rivergate Residence, Millennium..., dù các khu vực kế cận cùng thuộc quận 4 cũ thu hút không ít chủ đầu tư với hàng loạt dự án mới. Ảnh: Duy Hiệu.
Bên trong khu vực cư dân đông đúc, nhiều con đường nhỏ thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc vào giờ cao điểm.
Sống bên trong căn nhà sâu trong con hẻm đường Đoàn Văn Bơ, ông Lê Phi Phiêu, 68 tuổi, đang chia đường vào các túi nhỏ để phân phối cho chợ. Căn nhà này được ông mua với giá 27 triệu đồng vào năm 1997. "Ở đây, các căn nhà nhỏ san sát nhau. Càng cuối hẻm, không khí càng ngộp và bí bách hơn. Tôi muốn dành dụm đủ tiền để có thể mua căn nhà nào đó gần với núi rừng, không khí thoáng đãng", ông Phiêu chia sẻ.
Nằm tại con hẻm đường Đoàn Văn Bơ là tiệm "cắt tóc gió" của anh Quang Vinh. Theo anh Vinh, việc tìm địa chỉ nhà khó khăn vì "có nhiều hẻm nhỏ, số nhà nhiều xuyệc, tài xế hay người lạ đến đây rất hay đi lạc". "Chỉ đường trở thành một nét văn hóa của người dân sống tại khu vực này", anh Vinh nói.
Khu vực đường Đoàn Văn Bơ dày đặc những con hẻm nhỏ hun hút, rộng chỉ khoảng 1-2 m, xe máy đỗ hai bên đường khiến việc đi lại càng trở nên khó khăn.
Bà Lê Thị Kim Anh (60 tuổi, bìa phải) cho biết đã chứng kiến 3 lần thay đổi tên nơi ở trong 60 năm bà sinh sống tại nơi đây. "Khánh Hội là một cái tên rất đẹp và thân thuộc", bà Kim Anh nói.
Khu vực đường Đoàn Văn Bơ tập trung đông đúc dân cư với những căn nhà san sát nhau, chủ yếu là nơi ở của những người lao động nghèo, buôn bán.
Phố ẩm thực Vĩnh Khánh là địa điểm ăn uống quen thuộc ở quận 4 cũ. Ghi nhận vào đầu tuần, nơi đây nhộn nhịp thực khách.
So với nhiều khu vực khác tại TP.HCM, phường Khánh Hội có ít mảng xanh, công viên. Anh Nguyễn Hoàng Vinh, 46 tuổi, đưa con đến khu vui chơi thuộc quản lý của chung cư. "Tôi hy vọng nơi đây có thêm nhiều công trình công cộng để có nơi vui chơi, tập thể dục", anh Vinh nói.
Chung cư Vĩnh Hội nằm trên đường Nguyễn Hữu Hào, thuộc loại nhà chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, đã được kiểm định và xếp loại D, tức là nguy hiểm cần di dời và phá dỡ khẩn cấp. Dự án có quy mô 4 tầng với hơn 200 căn hộ. Hiện, nhiều hộ dân đã được di dời, bố trí nơi ở mới.
Mật độ dân số cao vượt 88.000 người/km2 tại phường Khánh Hội đặt ra thách thức lớn về quản lý đô thị, quy hoạch hạ tầng, giao thông. Ảnh: Duy Hiệu.
Khương Nguyễn
Nguồn Znews : https://znews.vn/can-canh-phuong-o-tphcm-co-mat-do-dan-so-gap-10-lan-singapore-post1567111.html