Sáng 28/8, triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Một trong những khu trưng bày thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân, du khách là không gian trưng bày của Bộ Công an.
Với chủ đề “Kiến tạo và phát triển”, khu trưng bày trong nhà giới thiệu những thành tựu đi đầu, đột phá về tinh gọn bộ máy, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế của Công an nhân dân Việt Nam. Trên ảnh là robot xử lý bom mìn được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà. Robot được sản xuất tại Mỹ, được dùng thay thế con người thực hiện việc thu dọn bom mìn, vật liệu nổ... và nhiều nhiệm vụ khác mang tính nguy hiểm, độc hại.
UAV giám sát tầm cao của Bộ Công an
Nổi bật là robot điều khiển từ xa chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tra cho những nhiệm vụ đặc biệt.
Tại đây, robot đã thực hiện nhiều động tác giao lưu với du khách khiến nhiều người thích thú
Robot có khả năng nhận diện, giao lưu với người dân du khách bằng các động tác bắt tay, nhảy cao, lộn ngược...
UAV trực thăng model MCH với tốc độ tối đa 15m/s, thời gian bay tối đa lên tới 40 phút và khoảng cách tối đa 15km.
UAV công nghiệp lưỡng dụng
Thiết bị UAV cánh cứng viễn thám.
Một số thiết bị chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân
Đáng chú ý, Bộ Công an trưng bày súng bắn khép góc tại triển lãm lần này. Đây là thiết bị chuyên dụng có gắn camera, lazer chỉ thị mục tiêu kèm màn hình quan sát. Mục tiêu là tiêu diệt đối tượng ở các góc khuất. Loại vũ khí này chuyên dành cho lực lượng chống khủng bố, giải cứu con tin...
Súng tiểu liên hiện đại tự động với tốc độ bắn nhanh, tầm bắn hiệu quả 100m sử dụng để trấn áp tội phạm nguy hiểm.
Súng tiểu liên AK báng gấp
Đây là loại súng tiểu liên tự động, tầm bắn lên tới 400m
Súng áp chế thiết bị bay không người lái UAV
Phía không gian bên ngoài, Bộ Công an trưng bày dàn xe đặc chủng của các lực lượng
Các loại xe chống bạo loạn, xe cứu hộ giao thông, xe bọc thép RAM... thu hút sự quan tâm của người dân, khách tham quan.
Xe chống đạn của lực lượng Công an
Trần Hoàng