Ông Trần Thanh Bình (50 năm tuổi Đảng), ở thôn Thanh Thịnh, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, là người tham gia kháng chiến trong căn cứ Khu Lê Hồng Phong kể lại: Đầu tháng 4/1975 Khu căn cứ cách mạng Lê Hồng Phong giảm hẳn tiếng bom gầm, đạn rú.
Đồng bào vùng căn cứ ngày đêm dõi theo tin vui chiến thắng dồn dập đưa về.
Ngày 19/4/1975, Bình Thuận được giải phóng.
Ngày 30/4/1975 Sài Gòn được giải phóng, miền Nam được giải phóng.
Ông Trần Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Phong
Tiếng hò reo của bà con Khu Lê hòa cùng người dân miền Nam: Giải phóng thực sự rồi, độc lập tự do thực sự rồi. Người người nắm chặt tay nhau, ôm chầm lấy nhau khóc mừng thắng lợi.
Cùng với niềm vui giải phóng là công cuộc bắt tay gây dựng cuộc sống ở làng xưa xóm cũ sau chiến tranh.
Ông Bình kể: Bà con khu này lúc đó không khỏi trăn trở, lo âu trước nhiều cái không: không có lương thực, thực phẩm; không đồ dùng thiết yếu; không điện nước; không nhà ở; không đường, không trường, không trạm…
"Bà con ở khu căn cứ này từ trong rừng đi ra, nam giới mình cũng được hai bộ quần áo, một tấm ni-lông để làm nhà, một tấm ni-lông choàng để vừa choàng che mưa vừa làm máng nước, mới ra chỉ chừng đó thôi. Từ hai bàn tay trắng bốn bàn tay không, rồi cũng tự cắt tranh che chỗ ở, dọn rẫy, lấy sức lao động của mình ra làm để nuôi mình. Cơ bản là sự đoàn kết từ chỗ nhà tranh che đỡ ở tạm, dần dần phát triển đi lên", ông Bình nói.
Ông Nguyễn Xuân Khôi (giữa) đang kể lại sự đổi thay trên vùng rốn Khu Lê
Đến nhà cửa khang trang, cuộc sống ấm no
Sau giải phóng, vùng rốn Khu Lê nay là xã Hồng Phong và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Xuân Khôi, thôn Thanh Thịnh, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, năm nay đã hơn 80 tuổi, người chứng kiến quê hương mình từ khi bị bom cày đạn xới, đến nay chuyển mình đi lên cho biết: "Nếu đất nước mình không phát triển thì vùng này chắc bỏ đi, ở không nổi. Trước đây là nhờ trời, mưa thuận gió hòa để làm nông nghiệp trồng đậu, chỉa bắp, trồng mì. Nhưng nhiều năm gần đây mưa không hòa gió không thuận nên đâu làm được cái gì. Thì khi đó đất nước mình hội nhập, công nghiệp phát triển về đến đây, tạo công ăn việc làm cho bà con."
Trái ngọt trên vùng rốn Khu Lê vốn khắc nghiệt
Tháng 4/2012, dự án cấp nước Khu Lê được khởi công, với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Công trình này còn phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch.
Bà Mãn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cho biết, từ một vùng đất nắng cháy, khô cằn, gần 10 năm trở lại đây xã có nhiều trang trại sản xuất nông nghiệp với nhiều loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao như: thanh long, nho, dưa lưới.
"Trước đây những khu vực đó, hộ dân người ta trồng mì, đậu, dưa, tuy nhiên việc canh tác theo hướng truyền thống cho năng suất rất thấp, không hiệu quả. Từ khi các tổ chức, cá nhân tự làm ra các mô hình farm sản xuất dưa lưới cũng như trồng một số cây như: ớt, bí,… tạo được công ăn việc làm cho lao động địa phương"- Bà Hà nói.
Khát vọng tiếp tục vươn lên
Khu Lê giờ đã mang diện mạo hoàn toàn mới với kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo được đầu tư ở Khu Lê
Các tiềm năng, lợi thế riêng biệt của vùng đất này cũng dần được khai thác tốt. Nắng, gió trở thành điều kiện lý tưởng để phát triển công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo, du lịch đặc thù, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, du khách đến từ tỉnh Bắc Giang cảm thấy thú vị khi được trải nghiệm trên đồi cát ở khu du lịch Bàu Trắng, thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.
Bà Tuyết chia sẻ: "Đến với cảnh quan nơi đây rất là ấn tượng về nắng gió và cảnh quan độc đáo ở trong này. Đặc biệt là con người chân chất, gần gũi, đón tiếp khách rất là nhiệt tình, rất muốn được nhiều lần quay trở lại đây hơn nữa. Em được trải nghiệm cồn cát Trinh Nữ, cảm giác đi trượt trên cát rồi đi xuống, gây cảm giác bất ngờ rất là tuyệt vời."
Đi xe địa hình trên đồi cát ở Bàu Trắng thu hút khá đông du khách
Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, tập trung thu hút các dự án chiến lược, phát triển dịch vụ du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Ông Bùi Tấn Vinh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bắc Bình cho biết, địa phương mong muốn được tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống quy hoạch, trong đó có quy hoạch về phát triển du lịch.
Huyện cũng kiến nghị việc quy hoạch về dự trữ và khai thác khoáng sản titan linh hoạt hơn, được đầu tư hơn nữa để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
Một góc Khu Lê ngày nay
Cung đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú
Nhân dân Hòa Thắng, Hồng Phong cũng đang tiếp tục đón chờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Và bản thân người dân Hòa Thắng, Hồng Phong cũng tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của mình trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, còn tiếp tục có khát vọng vươn lên làm giàu. Ông Vinh nói.
50 năm qua, đã có biết bao thăng trầm trên vùng rốn Khu Lê. Ngần ấy thời gian cũng đủ để các thế hệ nối tiếp nhau tạo nên dáng đứng của quê hương anh hùng, tiếp tục phát triển hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.
Căn cứ Khu Lê Hồng Phong (Khu Lê) là một trong những căn cứ cách mạng ở tỉnh Bình Thuận trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Căn cứ chạy dọc ven biển và Quốc lộ 1A, từ vùng Giếng Nước (Hòa Phú, Tuy Phong) đến vùng đá Ông Địa (Phú Hài, Phan Thiết)
Từ khi thành lập căn cứ đến ngày kháng chiến thắng lợi (1950 - 1975), tuy luôn bị địch bao vây, đánh phá ác liệt, nhưng quân và dân Khu Lê vẫn một lòng theo Đảng, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, đập tan những trận càn quét của quân thù.
Căn cứ Khu Lê Hồng Phong đã làm tròn nhiệm vụ của một hậu phương vững chắc, vừa đảm bảo hậu cần tại chỗ vừa làm bàn đạp cho quân ta tấn công tiêu diệt địch, góp phần vào sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.