Ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại sân vật làng Sình (tên chữ là làng Lại Ân), nay thuộc tổ dân phố Lại Ân, UBND phường Dương Nỗ, TP. Huế sôi nổi diễn ra hội vật truyền thống làng Sình Xuân Bính Ngọ 2026.
Hàng nghìn lượt người dân và du khách đã về làng Sình, vây kín quanh sới vật, tạo nên không khí náo nhiệt.
Theo lệ làng, cứ mùng 10 tháng Giêng hằng năm, hội vật lại mở sới. Trước phần tranh tài, các bô lão thực hiện nghi lễ trang nghiêm tại đình làng Lại Ân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Sau hồi trống khai hội, sới vật bắt đầu với phần vật lệ mang tính trình diễn tại sân đình nhằm tái hiện truyền thống, trước khi bước vào các trận vật tranh tài đầy quyết liệt tại sới chính.
Năm nay, hội vật quy tụ 70 đô vật thiếu niên và thanh niên đến từ nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế. Có những đô vật đến từ TPHCM. Điểm đặc biệt của vật làng Sình là không chia hạng cân, chỉ phân theo độ tuổi. Các đô vật mình trần, quần cộc, thắt đai xanh, đỏ bước lên sới với tinh thần thượng võ, quyết tâm cao độ.
Luật thi đấu thực hiện theo thể thức vật dân tộc truyền thống. Để vượt qua vòng loại, mỗi đô vật phải thắng liên tiếp hai đối thủ bằng những cú ra đòn đầy uy lực, khéo léo khiến đối phương thua “lấm lưng, trắng bụng”.
Đó là khi lưng của người thua chạm đất hoàn toàn, bụng ngửa lên trời. Bên cạnh đó, chỉ khi đô vật đạt thế quật ngã rõ ràng, đúng luật, không dùng tiểu xảo, chiến thắng mới được trọng tài công nhận.
Chính tiêu chí này khiến mỗi trận đấu trở nên căng thẳng, kịch tính, buộc người thắng phải thể hiện trọn vẹn sức mạnh, kỹ thuật, mưu trí. Trong hội vật năm nay, nhiều cặp đấu đã thể hiện sự ngang tài, ngang sức tạo nên những màn giằng co nghẹt thở.
Có trận kéo dài nhiều phút, hai đô vật ghì chặt, xoay hông, tìm điểm tựa để tung đòn quyết định trong tiếng reo hò dậy sóng. Có những cặp đấu, thế trận liên tục đảo chiều, chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ để đối phương chớp thời cơ quật ngã. Khi tấm lưng chạm đất trong thế ngửa bụng rõ ràng, trọng tài lập tức ra hiệu dừng trận đấu, công nhận kết quả giữa tiếng vỗ tay vang dội.
Niềm vui, niềm tự hào lộ rõ trên gương mặt người thắng, nhưng điều dễ nhận thấy đó là sự tâm phục khẩu phục của người thua. Người thua không có những tranh cãi, không bộc lộ sự cay cú, bởi mọi đòn thế thi đấu đều diễn ra công khai, dưới sự giám sát chặt chẽ của trọng tài và sự chứng kiến của cộng đồng, với tinh thần thượng võ, trở thành một chuẩn mực ứng xử trên sới vật làng Sình.
Sau vòng loại buổi sáng, các đô vật xuất sắc tiếp tục bước vào bán kết, chung kết trong chiều cùng ngày để tìm ra người chiến thắng ở từng nội dung thiếu niên và thanh niên.
Du khách nước ngoài khi du lịch Huế cũng hào hứng tìm về Dương Nỗ để trải nghiệm hội vật làng Sình.
Hơn 400 năm tồn tại, hội vật làng Sình không chỉ là trò vui ngày xuân, mà còn là môi trường rèn luyện thể chất, hun đúc lòng dũng cảm, sự tự tin và mưu trí cho lớp trẻ, góp phần phục vụ học tập, lao động và bảo vệ quê hương. Trải qua những biến thiên của lịch sử, sới vật Sình đầu năm luôn được duy trì, vẫn giữ nguyên sức hút, trở thành điểm du xuân ấn tượng của người dân và du khách khi đến với Cố đô Huế.
Ngọc Văn