Chợ hoa Tết hàng Lược được hình thành từ những năm đầu thế kỉ XX, là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội thể hiện đậm nét văn hóa của người Tràng An. Mỗi năm chợ chỉ họp vào một dịp duy nhất, bắt đầu từ rằm tháng Chạp đến chiều cuối cùng trong năm. Nơi đây không chỉ có kẻ mua, người bán cành đào, cây quất, mà còn là nơi lưu giữ ký ức truyền thống, cảm nhận hương vị Tết cổ truyền của người Hà Nội trong những ngày cuối năm. (Ảnh: Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa Hàng Lược ngày cận Tết thập niên 90 của thế kỷ trước được hai nhiếp ảnh gia Steve Raymer và Nevada Wier ghi lại)
Hoa đào là loài hoa phổ biến ở chợ hoa hàng Lược những năm 90 của thế kỷ XX
Theo thời gian, chợ hoa Hàng Lược đã thay đổi nhưng nhiều người vẫn đến đây để tìm lại giá trị truyền thống, văn hóa của người Hà thành cũng như tìm sự bình yên mà không phải phiên chợ nào cũng có. Ghi nhận của phóng viên sáng 3/2 (16 tháng Chạp), chợ hoa Hàng Lược tấp nập người dân du xuân, mua sắm cây cảnh, hoa đào và đồ trang trí để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa ngày nay vẫn chủ yếu bày bán hoa đào, song mẫu mã ngày càng đa dạng, từ đào huyền, đào thất thốn đến nhiều dáng thế khác nhau.
Dạo bước trên con đường chợ hoa, ông Nguyễn Hải Đường (86 tuổi, bên phải, phường Hoàn Kiếm), một người Hà Nội gốc, cho biết năm nào ông cũng ghé chợ vài lần để ngắm chơi, tìm sự thanh thản và xem có điều gì mới lạ. Theo ông Đường, chợ Hàng Lược ngày nay đông vui hơn, hàng hóa phong phú hơn, nhưng với những người lớn tuổi, việc dạo chợ vẫn là cách để tham quan và tìm lại những dấu ấn của một Hà Nội xưa.
“Ngày xưa bán mua vui lắm, chủ với khách chuyện trò thân tình như Tết vậy. Thuở đó, chợ chỉ bán hoa và đồ cổ thôi, nhưng phong phú, đẹp lắm. Người dân thời khi ấy đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để thưởng lãm hoa, để tận hưởng khoảnh khắc xuân về trên những cánh hoa tươi thắm”, ông Đường nhớ lại.
Năm 2026, chợ hoa được tổ chức mở rộng trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và không gian bích họa phố Phùng Hưng, bày bán đa dạng các mặt hàng như cây cảnh, hoa tươi, đồ trang trí phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chợ diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20 giờ ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.
Những cây quất từ cỡ nhỏ đến vừa được bày bán tại đây hầu hết là quất Tứ Liên, Quảng An với giá thành mỗi cây dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ngoài đào, quất là loại cây cảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về ở miền Bắc, tại phiên chợ, sự xuất hiện của mai và đào thất thốn, những mặt hàng không còn xa lạ trên thị trường nhưng cũng góp phần làm cho chợ hoa Hàng Lược thêm nhộn nhịp và đa dạng.
Theo anh Quang Phương, tiểu thương đã có 6 năm kinh doanh tại chợ Hàng Lược, bên cạnh nét cổ kính vốn có, thị trường Tết Bính Ngọ 2026 tại đây cũng ghi nhận nhiều thay đổi để phù hợp với thị hiếu hiện đại. Các dòng cây cảnh nhỏ gọn, giá thành vừa phải đang dần chiếm ưu thế trên các kệ hàng. “Năm nay, mặt hàng chủ đạo vẫn là hoa, nhưng có thêm phân khúc đào bonsai cỡ nhỏ và những chậu mai xinh để bàn, giúp người dân dễ tiếp cận hơn. Trung bình mỗi chậu mai dao động khoảng 400.000–500.000 đồng, mẫu mã đa dạng. Dù thị trường chưa thực sự sôi động ngay từ đầu, nhưng lượng người đi xem rất đông, hứa hẹn sức mua sẽ tăng mạnh vào những ngày cuối tuần”, anh Phương chia sẻ.
Ngoài những chậu quất, cành đào quen thuộc, một điểm nhấn đặc biệt giữa chợ hoa Hàng Lược là các quầy bày bán đồ cổ, đồ xưa cũ như tẩu thuốc, bình vôi, tượng đồng, đèn dầu hình 12 con giáp, hương nến, đồng xu… Những gian hàng này thu hút đông đảo du khách nước ngoài cũng như những người còn nặng lòng với ký ức và hoài niệm về Hà Nội xưa.
…hay các sản phẩm trang trí lấy cảm hứng từ linh vật, biểu trưng của năm mới, góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng tại nơi đây.
Du khách nước ngoài cũng thích thú ngắm đồ giả cổ tại phiên chợ.
"Dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội có nhiều chợ hoa xuân nhưng gia đình tôi vẫn giữ thói quen đi du xuân tại chợ hoa Hàng Lược. Cảm giác được đi dạo, tận hưởng không khí chợ hoa Tết cuối năm làm tôi hoài niệm về những ngày Tết lúc tôi còn nhỏ", chị Hải Hạnh (Quảng An) nói.
Trải qua thời gian, chợ hoa Hàng Lược đã có nhiều sự thay đổi để thích ứng với nhu cầu của người dân. Chợ hoa đã có những đổi mới trong phương thức tổ chức chợ, sắp xếp nhiều ngành hàng đa dạng kéo dài suốt chiều dài của con phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi tới phố Hàng Mã, góp phần làm cho chợ hoa Hàng Lược mang nhiều màu sắc rực rỡ, phong phú hơn khi Tết đến Xuân về. Với mỗi người dân Hà Nội, đặc biệt là người dân phố cổ, nơi đây vẫn luôn là điểm hẹn văn hóa, lưu giữ hương vị Tết xưa.