Những ngày giáp Tết, tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), không khí lao động đã rộn ràng khắp các nhà vườn, đại lý và điểm tập kết hoa. Xe tải nhỏ, xe ba bánh nối nhau ra vào, người bốc xếp, người phân loại, đóng gói hoa làm việc liên tục, gần như không có khái niệm giờ giấc.
Từng bó hoa được đưa từ vườn vào nhà sơ chế. Hoa được tỉa lá, bó gọn, bọc lưới, cho vào túi nilon, thùng carton hoặc bao tải lớn rồi xếp chồng lên xe ba bánh để vận chuyển tới khách hàng.
Theo chia sẻ của anh Bình (nhân viên một nhà vườn tại Tây Tựu), đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm. "Vào vụ Tết thì công việc tăng gấp mấy lần ngày thường. Đơn hàng nhiều, hoa xuất đi liên tục, có hôm làm từ sáng sớm đến tối muộn vẫn chưa xong", anh Bình nói. Nếu ngày thường nhịp làm việc khá đều thì cận Tết, ai nấy đều tranh thủ từng giờ để kịp tiến độ giao hoa.
Không chỉ trong khu vực nhà vườn, các đại lý thu mua hoa tại Tây Tựu cũng tất bật không kém. Hoa được gom từ nhiều ruộng, phân loại ngay tại chỗ rồi chuyển lên xe tải để đưa đi các chợ đầu mối, cửa hàng hoa ở nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Ở một kho hoa, hàng trăm bó hoa ly, hoa hồng được xếp thành từng dãy dài. Người bốc xếp đứng trên thùng xe, người ở dưới chuyền hoa lên, nhịp nhàng. "Những ngày này không ai dám nghỉ. Hoa mà chậm một ngày là lỡ Tết, coi như mất cả vụ", một lao động trẻ vừa chuyển hoa vừa nói.
Theo ghi nhận, nhiều hộ trồng hoa tại Tây Tựu phải huy động thêm người thân, lao động thời vụ để kịp khối lượng công việc tăng đột biến. Có gia đình cả nhà cùng làm, từ cắt hoa ngoài ruộng, đưa về sơ chế đến đóng gói, vận chuyển.
Chia sẻ với phóng viên, chị Huyền (chủ một cơ sở thu mua hoa tại Tây Tựu) cho biết, sức mua dịp cận Tết tăng mạnh. "Nhu cầu hoa Tết năm nào cũng cao, riêng những ngày này lượng hoa xuất đi có thể gấp 3-4 lần ngày thường. Chủ yếu là hoa ly, hoa hồng, hoa cúc. Khách đặt liên tục nên mình phải làm xuyên ngày", chị Huyền nói.
Theo chị Huyền, hoa thường được bán và giao đến khách hàng chậm nhất là ngày 29 tháng Chạp. "Qua ngày đó là gần như nghỉ, vì ai cũng phải về chuẩn bị Tết. Cả năm trông chờ vào vụ này nên dù vất vả nhưng mọi người vẫn cố gắng", chị chia sẻ thêm.
Không khí tất bật cũng lan ra cả khu vực đường làng. Nhiều người chở hoa bằng xe máy, người phía sau ôm lấy bó hoa, cẩn thận di chuyển ra khỏi làng.
Phúc Đức