Hoa đã bắt đầu lên đường phố - Ảnh: Văn Kim Khanh
Những “cung đường xuân” rực rỡ sắc hoa
Hôm nay đã là 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời, cũng là lúc mảnh đất Tây Đô chính thức “thay áo mới”. Khắp các nẻo đường từ nội ô ra đến ngoại thành, Cần Thơ rộn ràng trong nhịp sống khác biệt, nhịp sống của sắc hoa, của mùi mứt ngọt và những nụ cười hy vọng cho một năm mới sung túc.
Muốn cảm nhận hơi thở Tết Cần Thơ, người ta không thể không nhắc đến các tuyến phố trung tâm như Đại lộ Hòa Bình, đường Hai Bà Trưng, đường Châu Văn Liêm, dọc bến Ninh Kiều. Năm nay, những khu vực này tiếp tục là tâm điểm chú ý khi các gian hàng hoa kiểng, bánh mứt bắt đầu tấp nập.
Dọc theo bờ sông Hậu hiền hòa, hoa kiểng được trưng bày như một cuộc triển lãm. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của những gốc mai lão, những “cụ” mai với thân hình xù xì, cổ kính nhưng bung nở cánh hoa vàng rực, tượng trưng cho trường thọ và thịnh vượng. Đi giữa hàng mai vàng rực, ngửi mùi gió sông man mác, người đi chợ Tết không chỉ mua sắm mà còn “thưởng” cái không khí thanh tao của đất trời.
Bên cạnh hoa, các tuyến phố như Châu Văn Liêm, Hai Bà Trưng, chợ cổ Cần Thơ… những điểm chuyên doanh bánh kẹo, mứt Tết cũng nhộn nhịp không kém. Những gian hàng đỏ rực sắc màu bao bì, mùi thơm nồng của mứt gừng, mứt dừa quyện trong gió khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
Nhiều cửa hàng bánh mứt kẹo mới mọc lên, bán hàng Tết trên tuyến Châu Văn Liêm. Tại quầy bánh Liêm Phượng, dù bận bán hàng không ngớt tay, anh Liêm vẫn vui vẻ cho biết năm nay chợ đến sau 20 Tết mới khởi động, nhưng nay hàng đã bán chạy. Kẹo mứt năm nay phần lớn tăng giá khoảng 10% so với Tết 2025.
Bánh kẹo trên tuyến phố Câu Văn Liêm - Ảnh: Văn Kim Khanh
Theo ghi nhận, tại các cửa hàng trên tuyến phố này, phần lớn sản phẩm được bán theo giá niêm yết, đơn vị tính là 100g. Anh Liêm cho rằng bán theo cách này giúp khách dễ lựa chọn và dễ mua hơn. Một số mặt hàng phổ biến được niêm yết như: mứt rau câu 15.000 đồng; mứt xoài dẻo 25.000 đồng; mứt hạt sen ép 25.000 đồng; khô gà 25.000 đồng; khô bò 50.000 đồng/100g…
Cũng theo anh Liêm, khách ngày nay thường mua mứt mỗi loại vài trăm gam, do nhiều người có xu hướng hạn chế ăn các sản phẩm nhiều đường. Thay vì mua theo ký như trước, khách ưu tiên chọn đa dạng chủng loại với số lượng vừa đủ, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sức khỏe.
Quảng trường 586: “Siêu chợ hoa” lớn nhất Tây Đô
Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho rằng, chợ hoa tại Quảng trường 586 (Cái Răng) là điểm nhấn của mùa Tết năm nay. Với diện tích gần 10.000 m2, nơi đây được xem là “thủ phủ” hoa kiểng lớn nhất Cần Thơ.
Quảng trường 586 - Chợ hoa kiểng lớn nhất miền Tây - Ảnh: Văn Kim Khanh
Quy mô chợ hoa khá hoành tráng, quy tụ hàng nghìn chủng loại hoa từ khắp các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Chợ Lách và các nhà vườn địa phương đổ về. Đây không chỉ là nơi giao thương mà còn là điểm tham quan, trải nghiệm du xuân cho người dân thành phố và khách du lịch.
Một điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ từ phía ban quản lý quảng trường với nhiều ưu đãi về mặt bằng, điện, nước cho tiểu thương. Tiểu thương chỉ đóng khoảng 500.000 - 600.000 đồng tiền thuê mái che. Điều này không chỉ giúp người bán giảm gánh nặng chi phí, mà còn góp phần giúp giá hoa đến tay người dân “dễ thở” hơn, kích cầu mua sắm mạnh mẽ.
Không gian rộng lớn của Quảng trường 586 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dạo chơi, chụp ảnh. Những chậu vạn thọ, cúc mâm xôi trải dài tít tắp trở thành điểm “check-in” thu hút đông đảo người trẻ và các gia đình.
Tại đây, hoa kiểng bày bán nhiều vô kể, giá cả cũng phong phú, từ vài chục ngàn đến vài chục triệu đều có sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ quầy hoa đến từ Cái Mơn (Vĩnh Long), cho biết năm nay giá hoa phần lớn bán bằng giá năm trước. Rút kinh nghiệm, chị chọn bán giá vừa phải để bà con ủng hộ, bán hết hàng sớm để về ăn Tết, đón xuân, thay vì cố canh đến đêm cuối năm mà còn hàng sẽ khó xử.
Thực tế cho thấy, chỉ cần từ 50.000 - 100.000 đồng, khách hàng đã có thể mua một cặp hoa chưng Tết. Một cặp mai để bàn giá 300.000 đồng. Sang hơn thì có cặp mai vài chục hay vài trăm triệu cũng có hàng phục vụ khách có nhu cầu.
Văn hóa Tết Cần Thơ: Giữ hồn cốt trong nhịp sống hiện đại
Chợ Tết ở Cần Thơ không đơn thuần là nơi giao thương, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa Nam Bộ. Người Cần Thơ đi chợ Tết với tâm thế niềm nở, hào sảng. Mỗi gian hàng, mỗi cuộc mặc cả đều mang theo sự vui vẻ, thân tình.
Với 200.000 - 300.000 đồng, khách có thể mua được cặp mai để bàn chưng Tết - Ảnh: V.K.K
Ở đây, dễ bắt gặp những chiếc ghe lù lù chở đầy hoa tươi từ các ngả sông đổ về bến. Hình ảnh “trên bến dưới thuyền” đặc trưng của vùng sông nước vẫn được duy trì, tạo nên nét thẩm mỹ rất riêng mà không thành phố nào có được. Bên cạnh đó, những xe hoa, xe kiểng từ các làng hoa trong vùng cũng nhộn nhịp không kém.
Bên cạnh các loại hoa hiện đại như dạ yến thảo hay lan hồ điệp, người dân Tây Đô vẫn ưu tiên chọn vạn thọ và mai vàng. Vạn thọ tượng trưng cho sự bền bỉ, mai vàng mang ý nghĩa may mắn. Đó là triết lý sống giản dị nhưng sâu sắc của người miền Tây: luôn mong cầu một năm mới bình an và rực rỡ như sắc hoa.
Sự khởi động sớm và quy mô của các chợ hoa năm nay cho thấy tín hiệu tích cực về kinh tế và tinh thần của người dân. Sau một năm lao động miệt mài, chợ Tết chính là nơi năng lượng tích cực được lan tỏa, nơi niềm tin về một năm mới đủ đầy được thắp lên qua từng chậu hoa, từng túi mứt.
Việc các tuyến phố như đường 30/4, Hòa Bình và đặc biệt là khu vực Nam Cần Thơ bừng sáng sắc xuân đã tạo nên diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Cần Thơ không chỉ là trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là trái tim của văn hóa Tết miền Tây.
Cần Thơ những ngày này đẹp lắm. Đẹp ở sắc hoa, đẹp ở lòng người và đẹp ở cái không khí hối hả chuẩn bị cho thời khắc giao thừa. Nếu đang ở Tây Đô, hãy xuống phố, ghé thăm Quảng trường 586 hoặc dạo bước bên dòng sông Hậu để thấy xuân đã về thật gần...
Văn Kim Khanh