Ed Lovely và Moe Giovanni cho biết họ đang ở ngoài khơi Long Island Sound, Mỹ, trên chiếc thuyền dài 5 mét của Lovely vào tuần trước thì câu được một con cá lớn.
"Tôi đang thả dây câu bằng tay, xuống đến khoảng 13 mét hoặc 15 mét thì bùm, tôi nói với Moe là có cái gì đó vừa đớp mồi, nó bắt đầu kéo dây của chúng tôi", Lovely nói với WTIC-TV.
Những người đàn ông đã vật lộn với con cá mập, thay phiên nhau đeo đai câu cá và giữ cần câu.
Con cá mập khổng lồ bị bắt.
Giovanni cho biết: "Bạn cần phải làm việc theo nhóm để bắt được một con cá như vậy vì một người phải lái thuyền trong khi người kia phải quay dây và chỉ cho người kia biết thuyền đi theo hướng nào, mạn phải, mạn trái... trong nhiều giờ, chúng tôi chỉ di chuyển qua lại".
Những người đàn ông cho biết họ đã bị sốc khi nhìn thấy kích thước của con cá.
"Vài giờ sau, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con cá mập ở xa xa, nó to khủng khiếp. Nó thật sự rất lớn", Lovely nói với WTNH-TV. "Tôi đã nghĩ 'Thật điên rồ'. Ngay cả Moe cũng nghĩ 'Đây là con cá lớn nhất tôi từng thấy'".
Cuối cùng, sau 6 giờ vật lộn, họ cũng sắp bắt được con cá mập. Họ kéo cá vào bờ, chất lên xe tải của Lovely.
Con cá mập ước tính nặng khoảng 318kg, nặng đến nỗi nó làm gãy một bu lông trên tời của Lovely khi đang dỡ tời ra khỏi xe tải.
Những người câu cá hiện đang cố gắng xác định xem liệu thành tích của họ có thực sự lập kỷ lục mới của tiểu bang hay không.
Hồ sơ của tiểu bang hiện liệt kê con cá mập lớn nhất được đánh bắt ở vùng biển Connecticut là một con cá mập mako nặng 294kg được đánh bắt vào năm 1987.
Một đại diện của Sở Năng lượng và Bảo vệ Môi trường Connecticut cho biết đơn xin trao giải thưởng cá mập biển đang được các quan chức xem xét.
Phương Linh(t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/can-thu-soc-nang-khi-cau-duoc-con-ca-map-khong-lo-nang-318kg-204250811113648299.htm