Đây là tuyến đường rộng, nằm ngay cạnh công viên đường vào Khu căn cứ cách mạng K20. Rác vô tư tập kết cả hai bên đường và hiện chưa có khả năng dừng lại vì số rác cũ và mới chất chồng lên nhau, ô nhiễm môi trường và vô cùng phản cảm.
Hình ảnh này không chỉ gây phản cảm về một đô thị Đà Nẵng xanh sạch đẹp, mà điều đáng nói, rác vô tư được tập kết chất chồng ngay dưới tấm biển cấm đổ của Ủy ban nhân dân phường Khuê Mỹ treo trên gốc cây. Khu vực này, có gắn camera giám sát, nhưng ý thức chấp hành pháp luật và cùng chung tay bảo vệ môi trường của một số cá nhân, tổ chức, đã gây nên tình trạng “dở khóc, dở cười” này.
Video hình ảnh rác vô tư tập kết ngay tại trục đường cạnh Di tích cấp quốc gia Khu căn cứ cách mạng K20, sáng ngày 6/6. (Video: BẢO KHÁNH)
Khu căn cứ cách mạng K20 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 2010. Nơi đây là di tích sống động về lịch sử hào hùng một thời của nhân dân thành phố Đà Nẵng và là điểm đến, hành trình đỏ của nhiều người dân, du khách.
Để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại khu vực này, thiết nghĩ chính quyền địa phương không thể thấy mà không xử lý.
BẢO KHÁNH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/can-xu-ly-hanh-vi-do-rac-canh-duong-vao-di-tich-cap-quoc-gia-post884979.html