Khu vực rừng bị khai thác trái phép.
Ngày 13/8, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La tiếp tục quay lại hiện trường khai thác gỗ trái phép tại khu rừng phòng hộ bản Pha Đin để ghi nhận việc xử lý vụ việc của lực lượng kiểm lâm, Công an xã Chiềng Mai, Ban quản lý bản. Mặc dù Ban quản lý bản đã cử người trông coi hiện trường, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, hiện trạng lán tạm của “lâm tặc” đã không còn nguyên vẹn. Tại đây chỉ còn vài tấm gỗ ván, bếp củi cháy dở, khung lán bằng tre và một số vật dụng không còn sử dụng được. Toàn bộ mái lán, chăn màn, nồi, bát đũa, gạo... đã bị “lâm tặc” dọn đi lúc nào không rõ.
Anh Sồng A Tang, Phó trưởng bản Pha Đin, cho biết: Tôi được giao nhiệm vụ ở lại rừng để trông coi hiện trường. Chắc lợi dụng lúc nửa đêm trời mưa to các đối tượng đến lấy đồ đạc.
Lán tạm đã bị gỡ bỏ...
...đồ đạc đã được dọn sạch.
Tại hiện trường, lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực VI đã tiến hành kiểm đếm số gỗ bị chặt hạ, đồng thời, đo đạc diện tích bị hủy hoại. Theo kết quả kiểm đếm, tại lô 12, khoảnh 4, tiểu khu 329 thuộc khu rừng phòng hộ của bản Pha Đin, việc khai thác rừng trái pháp luật là đúng như phản ánh của báo chí.
Qua kiểm tra, có 3 đống gỗ đã khai thác và cắt thành nhiều khúc; trong đó, có 335 khúc gỗ có đường kính từ 15-40 cm, dài từ 60-150 cm, với tổng khối lượng 8,37 m3 gỗ tròn, diện tích bị hủy hoại rộng 8.300 m2, số cây tái sinh còn lại khoảng 40%. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng cũng chưa phát hiện ra đối tượng vi phạm.
Lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm đếm tang vật.
Lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm đếm tang vật.
Như đã phản ánh từ số báo trước, đối tượng tự xưng tên là N. ở bản Nà Viền, xã Chiềng Mai, đã thông tin với chúng tôi, việc khai thác gỗ đã diễn ra nửa tháng nay và đã có 10 chuyến xe vận chuyển gỗ ra khỏi rừng đi qua địa phận của bản, với khối lượng khoảng 10 m3/chuyến. Mặc dù khu rừng phòng hộ nằm sát ngay bản, tuy nhiên, Ban quản lý bản không hề biết được sự việc này.
Trao đổi vấn đề này với Ban Quản lý bản, anh Sồng A Chaư, Trưởng ban Mặt trận bản, cho biết: Chúng tôi không nhận được thông tin phá rừng. Chúng tôi cũng thấy có xe tải di chuyển qua bản nhưng xe lại phủ bạt kín nên cũng không để ý. Tổ bảo vệ rừng của bản có 3 người, mỗi tháng đi tuần tra một lần, nhưng không phát hiện sự việc trên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng để không xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa rồi.
Ngay trong đêm ngày 12/8, phóng viên nhận được thông tin từ cơ sở báo rằng, 1 trong 2 chiếc xe tải nằm “bất động” trong khu vực gần bản Pha Đin đã xuất phát chở gỗ sang địa phận xã Chiềng Ban (cũ). Đáng tiếc là lúc đó trời mưa to và việc di chuyển từ khu vực Thành phố (cũ) xuống cũng không kịp nên chúng tôi không thể theo dõi được chuyến xe này.
Các đối tượng tự nhận tham gia khai thác gỗ.
Các đối tượng tự nhận tham gia khai thác gỗ.
Ông Vũ Văn Tuấn, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm khu vực VI, cho biết: Do trời mưa to, đường đi lại rất khó khăn nên toàn bộ số tang vật chưa thể thu về đơn vị để xử lý, nên trước mắt chúng tôi bàn giao lại cho Ban quản lý bản Pha Đin quản lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an xã xử lý tang vật, điều tra truy tìm đối tượng trong thời gian sớm nhất có thể.
Để giúp các lực lượng chức năng sớm truy tìm được các đối tượng phá rừng, phóng viên Báo và PTTH Sơn La đã cung cấp đầy đủ hình ảnh, thông tin của các đối tượng do phóng viên nắm bắt được khi thâm nhập hiện trường cho lực lượng chức năng.
Một đối tượng khi phát hiện ra chúng tôi đã mang máy cưa ra khỏi rừng.
Lực lượng chức năng ký biên bản bàn giao tang vật cho Ban quản lý bản Pha Đin.
Lực lượng chức năng ký biên bản bàn giao tang vật cho Ban quản lý bản Pha Đin.
Vụ việc phá rừng tại bản Pha Đin là lời cảnh tỉnh về những lỗ hổng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, cũng như sự liều lĩnh của các đối tượng vi phạm. Để ngăn chặn những “vết thương” mới cho rừng phòng hộ, rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt từ các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư. Khi mỗi người dân đều ý thức rằng giữ rừng chính là giữ nguồn sống, giữ “lá phổi xanh” và tương lai của dân bản, những cánh rừng Pha Đin mới có thể hồi sinh và xanh mãi.
Nhóm PV