Quyết định giữ con dù mang bệnh hiểm nghèo
Theo thông tin, sản phụ 35 tuổi mang thai lần thứ 3, ba tháng trước, chị được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 (với khối u to 4 cm ở vùng cổ và đã có căn hạch thượng đòn) khi mang thai ở tuần thứ 22.
Lúc phát hiện bệnh, sản phụ được tư vấn điều trị hóa chất đồng thời giữ thai tại Bệnh viện K. Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng đến con, chị chấp nhận không điều trị, đón nhận mọi rủi ro để thai được lớn thêm.
“Khi phát hiện bệnh, tôi rất lo lắng và hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng vì con… Tôi chỉ mong con được chào đời an toàn,” sản phụ chia sẻ trước phẫu thuật.
Suốt 3 tháng, bệnh tình ngày càng nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị nuốt khó, nói khó, phải nằm tư thế đầu cao, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển.
Sản phụ được phát hiện có khối u to 4 cm ở vùng cổ và đã có căn hạch thượng đòn khi mang thai ở tuần thứ 22. Ảnh: BVCC
Một tuần trước ca mổ, chị nhập viện điều trị tại Khoa Sản Bệnh lý, em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mổ lấy thai “cân não”.
Khi thai được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ đã “chạm ngưỡng”, cuộc hội chẩn liên khoa và Lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
TS.BS. Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư cho biết đây là trường hợp đầu tiên đơn vị gặp khi sản phụ vừa mang thai vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng.
“Bệnh nhân chấp nhận hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi quay lại, tình trạng rất nặng, gần như kiệt sức. Đến tuần thai 35, sức khỏe mẹ đã tới giới hạn, chúng tôi buộc phải hội chẩn liên khoa và quyết định mổ lấy thai”, bác sĩ Giang chia sẻ.
Khó khăn lớn nhất trong phòng mổ là gây mê – hồi sức. Khối u vùng cổ lớn khiến sản phụ không thể nằm ngửa, đặt đường truyền khó, đặt nội khí quản khó, mạch máu tăng sinh, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp buộc phải phẫu thuật trong tư thế Fowler và dự trù mọi biến cố.
Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS. Nguyễn Thái Giang – Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư. Ảnh: BVCC
ThS.BSCKII Bạch Minh Thu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức cho biết phương án được lựa chọn là gây tê tủy sống và phải chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng. Bệnh nhân chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, một tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp.
Sau những phút giây căng thẳng, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp ca mổ đã thực hiện thành công. Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2300gr, hồng hào, khỏe mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm vỡ òa xúc động của sản phụ và tập thể thầy thuốc.
Nghị lực phi thường của người mẹ và thông điệp từ bác sĩ
Nhìn lại hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, TS.BS. Nguyễn Thái Giang không giấu nổi niềm khâm phục trước nghị lực, sức chịu đựng, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này.
“Suốt 3 tháng chị ấy đã kiên trì, chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả mà không lời nào tả hết”, bác sĩ Giang xúc động chia sẻ.
Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2300gr, hồng hào, khỏe mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm vỡ òa xúc động của sản phụ và tập thể thầy thuốc. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Giang khẳng định, trường hợp của sản phụ là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư khi đang mang thai.
Sau ca phẫu thuật, TS.BS. Nguyễn Thái Giang đưa ra lời khuyên cho các sản phụ, ung thư có thể gặp ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mang thai.
Nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm có thể tăng cơ hội bảo vệ được cả mẹ và con.
Ca bệnh đặc biệt, đầy căng thẳng, thử thách và cũng chan chứa nghị lực, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trẻ đã viết tiếp câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử.
Đó là minh chứng rằng, khi y đức và nghị lực con người song hành, những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực.
Chi Nguyễn