Israel tiếp tục không kích Iran
Sáng 23-6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã thực hiện một đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở quân sự tại thành phố Kermanshah, miền Tây Iran.
Khoảng 20 máy bay chiến đấu đã tham gia đợt không kích mới này, tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự ở thành phố Kermanshah, nơi được cho là chứa kho tên lửa, bệ phóng, hệ thống vệ tinh và radar quân sự.
Tại Tehran, tiêm kích của Israel cũng đã tấn công một bệ phóng tên lửa đất đối không.
Một chiếc UAV của Israel đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, tuy nhiên IDF khẳng định “không có nguy cơ rò rỉ thông tin”.
Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường một vụ tấn công tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: AP
Trước đó, Hãng tin Nour News cho biết, Israel đã tiến hành tấn công vào khu tổ hợp quân sự lớn Parchin, nằm ở phía Đông Nam thủ đô Tehran, trong một cuộc không kích vào rạng sáng cùng ngày.
Cũng trong sáng thứ Hai, Iran đã phóng một tên lửa nhằm vào Israel nhằm đáp trả, tuy nhiên tên lửa này đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn thành công.
Lập trường của các quốc gia về vụ không kích Iran
Sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, nhiều đồng minh chủ chốt của Washington đã bày tỏ quan điểm khác nhau. Một số nước lên tiếng ủng hộ hành động của Mỹ với lập luận rằng Iran là mối đe dọa hạt nhân cần được ngăn chặn, trong khi nhiều quốc gia, đặc biệt tại khu vực Vùng Vịnh, bày tỏ lo ngại sâu sắc và kêu gọi kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.
Trong cuộc họp báo sáng nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố rằng Iran “không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông khẳng định: “Hành động của Mỹ là nhằm vào các địa điểm trọng yếu trong chương trình hạt nhân của Iran. Chúng tôi không mong muốn tình hình leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện”.
Trước đó vào Chủ Nhật, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán. Ông cho rằng, chương trình hạt nhân của Iran “là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế. Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân, và Mỹ đã hành động để giảm bớt mối đe dọa này”.
Tương tự, Pháp và Nhật Bản cũng bày tỏ lập trường phản đối việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định “việc phát triển vũ khí hạt nhân của Iran cần phải bị ngăn chặn”.
Trong khi đó, các quốc gia như Saudi Arabia, Qatar và Kuwait tỏ ra quan ngại sâu sắc trước các diễn biến xung quanh cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tìm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt khủng hoảng.
Bộ Ngoại giao Malaysia đã kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự kiềm chế tối đa, tránh làm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Ngoại trưởng Malaysia, ông Mohamed Hasan, đã chuyển thông điệp này tới người đồng cấp Iran, ông Abbas Araghchi, trong khuôn khổ một cuộc gặp tại Istanbul.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng lên tiếng kêu gọi kiềm chế, đồng thời cảnh báo rằng sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài sẽ chỉ làm tình hình thêm bất ổn. “Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa, điều đó sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu”, hãng thông tấn quốc gia Bernama dẫn lời ông Anwar.
Triều Tiên cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc không kích, cho rằng đây là hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và đổ lỗi cho Israel là nguyên nhân chính khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang.
Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng chính thức đưa ra bình luận về loạt không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần qua. Theo hãng tin AFP, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được truyền thông nhà nước đăng tải nêu rõ: “Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên cực lực lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, một hành động vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc về nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia”.
Lực lượng Houthi tại Yemen và phong trào Hamas đều đã lên tiếng chỉ trích hành động của Mỹ.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cảnh báo rằng cuộc không kích của Mỹ có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực mà “không quốc gia nào có thể gánh chịu nổi”, đồng thời kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán.
Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, đã kêu gọi tất cả các bên liên quan quay trở lại bàn đàm phán nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Bộ trưởng Điều phối An ninh Indonesia Budi Gunawan nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại của nước này là sơ tán công dân khỏi Iran.
Người dân biểu tình phản đối cuộc không kích Iran
Trong ngày 22-6 (giờ địa phương), tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định không kích các cơ sở hạt nhân của Iran của Tổng thống Donald Trump. Từ Los Angeles đến New York, người biểu tình đồng loạt bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện và chỉ trích việc chính quyền dành nguồn lực cho xung đột thay vì giải quyết các vấn đề trong nước.
Tại Los Angeles, nhiều người tập trung trước tòa nhà liên bang tại trung tâm thành phố, hô vang khẩu hiệu: “Đừng đụng đến Iran” và “Ngân sách là dành cho việc làm và giáo dục, không phải cho chiến tranh và chiếm đóng”. Một số người biểu tình là người Mỹ gốc Iran.
Tại New York, các cuộc tuần hành diễn ra ở nhiều nơi, trong đó hàng trăm người đã tuần hành tại khu Midtown (New York), mang theo các biểu ngữ như “No new war in the Middle East” (Không thêm chiến tranh ở Trung Đông).
Theo đài WGBH, hàng trăm người cũng đã tập trung tại công viên Boston Common (Boston) trước khi diễu hành qua trung tâm thành phố tới Tòa thị chính. Nhiều người chỉ trích cuộc không kích là hành động đánh lạc hướng khỏi những khó khăn đời sống. “Người dân đang vật lộn để trả tiền thuê nhà… vậy mà mỗi năm chúng ta lại chi hàng tỷ USD cho những cuộc chiến vô nghĩa, trái pháp luật và tốn kém”, ông Brian Garvey, Giám đốc tổ chức Massachusetts Peace Action, phát biểu.
Người biểu tình tập trung trước Nhà Trắng phản đối cuộc không kích Iran. Ảnh: AP
Tại thành phố San Francisco, hàng trăm người tuần hành trên đường Market. Một số người lên án Tổng thống Donald Trump đã không giữ đúng cam kết tranh cử về việc chấm dứt các cuộc xung đột quân sự.
Ở trung tâm thành phố Bend (bang Oregon), người biểu tình phản đối việc Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích Iran mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Trong khi đó, tại Richmond (bang Virginia), khoảng 50 người tập trung ở trung tâm thành phố để lên án việc chi tiêu ngân sách vào chiến tranh thay vì phục vụ nhu cầu trong nước. “Người dân Mỹ không muốn có chiến tranh với Iran – đó là ý kiến của đa số”, ông Rain Burroughs, thành viên của Nhóm Cựu binh vì Hòa bình phát biểu.
Hàng trăm công dân Philippines yêu cầu hồi hương
Theo truyền thông địa phương, tổng cộng 223 công dân Philippines tại Israel và 8 người tại Iran đã yêu cầu được hồi hương sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.
Hiện có ít nhất 30.742 người Philippines đang sinh sống và làm việc tại Israel, phần lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong khi có khoảng 1.180 người đang ở Iran.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, nước này “vô cùng lo ngại” trước những diễn biến tại Trung Đông và kêu gọi các bên giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời khẳng định “phúc lợi và an toàn của người Philippines trong khu vực là mối quan tâm hàng đầu”.
Trước đó, Philippines đã nâng mức cảnh báo tại cả Israel và Iran lên cấp độ 3, khuyến khích người dân lựa chọn hồi hương. “Tất cả người Philippines tại Israel và Iran được khuyến khích trở về nước. Công dân Philippines cũng được khuyến cáo không nên đi đến hai quốc gia này do cuộc khủng hoảng đang diễn ra, cùng với việc không phận và các cảng biển của hai nước hiện đang đóng cửa”, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết.
Theo Đại sứ quán Philippines tại Israel, 127 người Philippines đã mất nhà cửa sau các cuộc không kích đáp trả của Iran, trong khi một người hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhóm công dân Philippines đầu tiên, chủ yếu từ Israel, dự kiến sẽ được đưa về nước vào ngày hôm nay.
TRẦN HOÀI (tổng hợp)