Cristiano Ronaldo đã và vẫn đang thi đấu đỉnh cao sau hơn 2 thập kỷ. Mới đây, CR7 đã góp công lớn vào chức vô địch Nations League 2025 của Bồ Đào Nha, với tám bàn thắng, nhiều nhất ở hạng A. Tiền đạo 40 tuổi cũng ghi bàn ở cả bán kết lẫn chung kết. Quá xúc động sau chiến thắng nghẹt thở trong trận chung kết với Tây Ban Nha, Ronaldo đã bật khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của CR7 sau khi Ruben Neves thực hiện thành công quả phạt đền quyết định mang về chức vô địch Nations League lần thứ hai cho Bồ Đào Nha trong 6 năm. Chiến thắng ấy không thể ngọt ngào hơn, vì Ronaldo và các đồng đội đã đánh bại đội bóng đang “bất khả chiến bại” Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu cân não.
Trận này, Tây Ban Nha không giữ được lợi thế sau hai bàn của Martin Zubimendi ở phút 21 rồi Mikel Oyarzabal phút 45. Phút 26, Nuno Mendes sút chéo góc gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha. Đến phút 61, sau quả tạt cánh trái, Ronaldo đệm bóng gỡ hòa 2-2. Phút 88, tiền đạo 40 tuổi rời sân nhường chỗ cho Goncalo Ramos. Với tỷ số hòa 2-2 trong hiệp chính và hiệp phụ, hai đội phải thi đá luân lưu. Trong loạt đá luân lưu, CR7 đứng ngoài đường biên cùng các cầu thủ dự bị hoặc đã rời sân. Mỗi khi cầu thủ Bồ Đào Nha đứng trước chấm 11m, Ronaldo ngó nhìn rồi lại ôm mặt, Trước lượt đá thứ năm, đội trưởng Bồ Đào Nha thậm chí không dám nhìn nữa, anh ôm mặt, nấp sau lưng hậu vệ Dalot trước khi Neves thực hiện cú sút quyết định.
Cũng như khi vô địch Champions League lần đầu năm 2008 cùng Man Utd, sau loạt đá luân lưu, Ronaldo gục xuống sân và khóc, thay vì chạy đi ôm nhau reo mừng cùng đồng đội. Trong trận đấu này cũng vậy, khi Neves thành công lượt quyết định, thủ quân 40 tuổi gục đầu xuống sân và bật khóc. Các đồng đội của anh thì chạy về một góc sân để nhảy lên nhau reo mừng. Sau khi bình tĩnh Ronaldo mới vào sân chia vui cùng đồng đội. CR7 còn để lại hình ảnh đẹp khi tiến tới an ủi người đồng đội từng thi đấu cùng anh trong màu áo của Real Madrid và Juventus - Morata, cầu thủ duy nhất đá hỏng trong loạt luân lưu.
Thắng đương kim vô địch Euro, Bồ Đào Nha cho thấy họ vẫn đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Mục tiêu tiếp theo của Ronaldo không gì khác là World Cup 2026. CR7 vẫn đủ khả năng để hướng tới danh hiệu thế giới đầu tiên ở tuổi 41. Sự thực đã chứng minh điều đó hoàn toàn có thể. Ronaldo đã ghi 24 bàn thắng, kiến tạo hai lần trong 39 trận chung kết đã chơi trong sự nghiệp. Thành tích này chỉ sau Lionel Messi, với 35 bàn thắng, 15 pha kiến tạo trong 49 trận chung kết.
Theo Carlo Ancelotti, huấn luyện viên trưởng đội Brazil, việc Ronaldo đoạt chức vô địch Nations League cùng với Bồ Đào Nha, cho thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn đang đạt đẳng cấp cao nhất ở tuổi 40. Ông chia sẻ, "Tôi rất vui mừng về danh hiệu Nations League mà Ronaldo vừa giành được cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo thực sự là một huyền thoại. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn đang thể hiện ở đẳng cấp cao nhất và cậu ấy có thể chơi cho bất kỳ đội bóng nào và bất kỳ đội tuyển quốc gia nào trên thế giới". Hy vọng “cánh chim không mỏi” ấy sẽ đoạt được danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu đó là World Cup.
LÊ NGỌC