Cảnh 'đấu súng như chiến sự' giữa cảnh sát và sát thủ ngay tại New York

Cảnh 'đấu súng như chiến sự' giữa cảnh sát và sát thủ ngay tại New York
14 giờ trướcBài gốc
Cảnh sát phản ứng tại hiện trường.
VTC News đưa theo thông tin mới nhất từ Sở Cảnh sát New York (NYPD), 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Manhattan, New York vào tối 28/7 (giờ địa phương), bao gồm cả nghi phạm. Trong số những người thiệt mạng có 1 cảnh sát, 4 dân thường. Nghi phạm đã tự sát bằng súng.
Bốn quan chức thực thi pháp luật cấp cao xác nhận nghi phạm là Shane Devon Tamura, 27 tuổi, cư trú tại Las Vegas. Theo NYPD, Tamura là tay súng duy nhất trong vụ việc.
Nghi phạm nổ súng sinh ra ở Hawaii nhưng sau đó chuyển đến Las Vegas. Anh ta có giấy phép mang súng ngắn cũng như giấy phép thám tử tư đã hết hạn ở Nevada, các quan chức cho biết.
Thời trẻ, anh ta là một cầu thủ bóng bầu dục, các nguồn tin cho biết với CNN.
Một chiếc xe mang biển số Nevada, được đăng ký dưới tên Shane Tamura, cũng được tìm thấy gần hiện trường vụ xả súng tại 345 Park Avenue.
Theo nguồn tin từ CNN, nghi phạm Shane Tamura ban đầu đấu súng với một sĩ quan NYPD ngay tại sảnh tòa nhà 345 Park Avenue, vào khoảng 6h40 tối. Đây cũng là thời điểm cao điểm tan sở, khi tòa nhà đông đúc với nhân viên văn phòng và khách ra vào.
Sau cuộc đấu súng, nghi phạm mang theo súng trường bán tự động tiếp tục di chuyển lên tầng 33. Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, cảnh sát đã nhận được các cuộc gọi khẩn cấp từ cả tầng 32 và 33, báo cáo về những tiếng súng và nạn nhân bị thương.
Cuối cùng, nghi phạm được tìm thấy đã tử vong trong khu vực cầu thang, cạnh bên là khẩu súng trường AR-15.
Cũng theo VTC News, tại hiện trường, nhiều người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng nhiều giờ sau khi những tiếng súng đầu tiên vang lên. Một người đàn ông, được cho là làm việc trong tòa nhà, ngồi thở dốc trên bậc thềm cẩm thạch bên ngoài một tòa nhà gần đó, với băng quấn quanh bàn tay.
Trong tình trạng hoảng loạn và bị thương nhẹ, người này đã gọi điện cho người thân, vừa khóc vừa nói: “Tôi đang ở chỗ làm thì một gã cầm súng trường xông vào và bắt đầu nổ súng. Tôi ở ngay sảnh lúc đó…”
Nhân chứng Nekeisha Lewis kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cô đang ăn tối gần quảng trường sát tòa nhà thì nghe tiếng súng dồn dập vang lên, kèm theo tiếng kính vỡ. Cô cho biết nhìn thấy một người bị thương chạy ra khỏi tòa nhà kêu cứu. Cô và bạn trai lập tức giúp người đó tìm nơi an toàn.
“Đây là tình huống đáng sợ nhất tôi từng trải qua. Tiếng súng liên tục, người dân hoảng loạn chạy khắp nơi. Thật sự giống như bạn đang ở giữa một vùng chiến sự”, nhân chứng nói. Cô cũng bày tỏ sự cảm kích với lực lượng chức năng vì đã nhanh chóng phản ứng và sơ tán người dân an toàn.
Tới khoảng gần 8 giờ tối, không khí tại khu vực xung quanh vụ việc phần nào lắng dịu khi cảnh sát xác nhận nghi phạm đã chết. Một số tòa nhà lân cận cũng bắt đầu cho người dân rời đi sau thời gian phong tỏa. Đám đông tụ tập trên đường phố bắt đầu tan dần khi thông tin về việc "tay súng bị vô hiệu hóa" được công bố chính thức.
Mỹ Phương (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/canh-dau-sung-nhu-chien-su-giua-canh-sat-va-sat-thu-ngay-tai-new-york-20852.html