Cánh đồng 'đá' ở Trịnh Tường

Cánh đồng 'đá' ở Trịnh Tường
8 giờ trướcBài gốc
Trận lũ lịch sử đã cuốn hàng triệu tảng đá từ trên núi xuống thung lũng Nà Lặc.
Không còn màu xanh của lúa, mà thay vào đó là lớp đá ngổn ngang.
Cánh đồng cấy lúa 2 vụ ở thung lũng Nà Lặc trước là nơi canh tác của Nhân dân 3 thôn Dền Thàng, Nà Lặc, Tùng Chỉn 2, giờ biến thành cánh đồng đá ngổn ngang.
Theo báo cáo của UBND xã Trịnh Tường, diện tích ruộng bị lũ san phẳng không thể phục hồi là trên 50 ha.
Những thửa ruộng bị mưa lũ cắt xẻ nham nhở.
Nông dân không còn ruộng để canh tác và những chú trâu cũng sẽ "thất nghiệp".
Cận cảnh những cây gỗ mục, hòn đá to lấp ruộng của người dân.
Cánh đồng Nà Lặc trước đây trù phú bỗng chốc trở nên hoang tàn sau lũ.
Lũ dữ đi qua để lại sự lo lắng cho nhiều nông dân.
Bà Vừ Thị Khu (thôn Nà Lặc, xã Trịnh Tường) cho biết, đất đá vùi lấp hoàn toàn diện tích ruộng cấy lúa của gia đình, rồi đây không biết phải làm gì để có đủ lương thực phục vụ cuộc sống.
Lũ dữ cũng "xóa sổ" hầu hết hệ thống thủy lợi trên cánh đồng Nà Lặc.
Nhà bị lũ phá hỏng, ruộng bị đá vùi lấp, nhiều hộ dân ở 3 thôn Dền Thàng, Nà Lặc, Tùng Chỉn 2 đang phải đối mặt với nguy cơ đói nghèo.
Theo đại diện chính quyền xã, thời gian tới, địa phương sẽ đề nghị huyện và tỉnh hỗ trợ cải tạo để hồi sinh cánh đồng Nà Lặc, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Vũ Sơn - Lê Nam
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/anh-canh-dong-da-o-trinh-tuong-post392259.html