'Cánh én hồng' thắp lửa tâm hồn cho thiếu nhi vùng cao

'Cánh én hồng' thắp lửa tâm hồn cho thiếu nhi vùng cao
13 giờ trướcBài gốc
Lửa nghề vững vàng, đắm say với trách nhiệm giáo dục
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm với chuyên ngành Âm nhạc, cô giáo Bế Thị Bé Lan trở về quê hương, gắn bó với vùng biên cương Trà Lĩnh. Cô bắt đầu sự nghiệp trên giảng đường từ những lớp học vùng cao còn nhiều thiếu thốn khi vừa làm giáo viên bộ môn Âm nhạc vừa kiêm Tổng phụ trách Đội. Với nhiệt huyết và khát vọng trồng người, cô không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, khai thác thế mạnh cá nhân để truyền đam mê cho học sinh.
Khi lên lớp, cô chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Xây dựng các hoạt động học tập đa dạng như thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi học tập, dự án nhỏ… nhằm khuyến khích học sinh tự khám phá, tự tìm tòi kiến thức thay vì chỉ tiếp nhận thụ động. Những tiết học của cô không chỉ là âm nhạc, mà là cả một thế giới của trải nghiệm, sáng tạo. Cô tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng phần mềm trình chiếu, các công cụ trực tuyến, trò chơi tương tác, video minh họa, hình ảnh trực quan, bảng tương tác… giúp bài giảng trở nên hấp dẫn, khơi gợi được sự thích thú và tham gia tích cực của các em học sinh vùng cao.
Cô giáo Bế Thị Bé Lan (thứ 3 từ trái sang) tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
Cô còn phân hóa đối tượng học sinh, dành nhiều thời gian kèm cặp, giao bài tập bổ trợ các em yếu và giao bài mở rộng, nâng cao cho học sinh khá, giỏi, tạo điều kiện để từng em được phát triển tối đa khả năng của mình. Nhờ đó, học sinh đều có cơ hội học tập hiệu quả, tiến bộ rõ rệt theo năng lực cá nhân. Trong 5 năm học liên tiếp (2020 - 2025), chất lượng bộ môn Âm nhạc do cô đảm nhận đạt 100% học sinh hoàn thành tốt yêu cầu; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng đều qua từng năm học. Nhiều lần cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và được mời làm giám khảo các hội thi chuyên môn.
Những sáng kiến kinh nghiệm do cô thực hiện đã được công nhận ở các cấp, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn giáo dục, như: Biện pháp khơi dậy cảm hứng của học sinh trong giờ học Âm nhạc THCS nhằm khắc phục tình trạng chán nản, thiếu tự tin khi trình bày bài hát; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng trải nghiệm sáng tạo; khơi dậy tình cảm của học sinh với biên giới, hải đảo Việt Nam trong môn Âm nhạc lớp 8, 9 nhằm giáo dục tình yêu quê hương đất nước; nâng cao chất lượng hoạt động giữa giờ cho học sinh nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và giáo dục Đội…
Hơn 10 năm làm Tổng phụ trách Đội, cô Lan luôn xác định rõ rằng: Công tác Đội không chỉ là nghề, mà còn là sứ mệnh. Cô tự tay lên kế hoạch, thiết kế chương trình sinh hoạt, tổ chức phong trào thi đua, hướng dẫn đội viên rèn luyện đạo đức, kỹ năng, lối sống. Các chương trình “Tết ấm cho bạn nghèo”, “Nuôi heo đất”… đều được cô khởi xướng và đồng hành từ những ngày đầu tiên. Qua đó, góp phần rèn luyện tình nhân ái, tinh thần vượt khó cho thiếu nhi.
Nhiều hoạt động do cô tổ chức đã ghi dấu ấn ở học sinh như: tổ chức sân khấu hóa Luật Trẻ em, thi Thuyết trình về bảo vệ môi trường, các dự án về văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Mông, hoạt động văn nghệ, thể thao nhân dịp ngày lễ lớn... Hơn 30 giải của học sinh tại các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh, toàn quốc, khu vực là những đền đáp xứng đáng đối với cô. Liên đội Trường Tiểu học và THCS Cao Chương vươn lên một trong những Liên đội tiêu biểu, nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; nhiều hoạt động sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, trân trọng giá trị văn hóa dân tộc được nhân rộng.
Trọn vẹn trái tim người “truyền lửa”
Không chỉ là một Tổng phụ trách Đội giỏi, cô Lan còn là một “nhà hoạt động xã hội” đúng nghĩa. Nhiều lần hiến máu nhân đạo, tích cực kêu gọi và phát động quyên góp cho học sinh bị thiên tai, khó khăn, tiêu biểu là đợt kêu gọi ủng hộ em Đào Ngọc Hải bị cháy nhà, quyên góp được hơn 56 triệu đồng; ủng hộ các gia đình bị lũ lụt với số tiền hơn 9 triệu đồng… cho thấy tấm lòng bao dung và tinh thần trách nhiệm của cô.
Cô Lan còn là người bạn lớn của học trò, là chỗ dựa tinh thần của đồng nghiệp, là hạt nhân kết nối mạnh mẽ giữa nhà trường - phụ huynh - xã hội. Với vai trò là Tổng phụ trách Đội, cô đặc biệt nhấn mạnh việc giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh thông qua trải nghiệm thực tế và hoạt động cộng đồng. Cô chia sẻ: Tôi không muốn học sinh chỉ giỏi lý thuyết. Các em cần có cơ hội va chạm thực tế, được làm, được sai và được sửa. Chỉ khi tự mình tham gia những hoạt động sống, các em mới hiểu được giá trị của trách nhiệm, tình yêu thương và lòng nhân ái.
Sự lan tỏa từ tâm huyết ấy không chỉ được ghi nhận qua bằng khen hay thành tích thi đua, mà thể hiện rõ nhất ở ánh mắt học sinh mỗi khi nhắc đến “cô Lan”, ở sự tin tưởng của phụ huynh, sự quý trọng từ đồng nghiệp và sự ghi nhận của các cấp, ngành trong suốt hơn 10 năm công tác. Bên cạnh công tác chuyên môn, cô còn tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho đồng nghiệp, chia sẻ tài liệu giảng dạy, tổ chức các buổi thao giảng - dự giờ. Nhờ sự đồng hành của cô, đã có nhiều giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
Cô giáo Bế Thị Bé Lan nhận danh hiệu “Cánh én hồng” năm 2025.
Tính riêng trong 5 năm học gần nhất (2020 - 2025), cô liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cấp tặng bằng khen, giấy khen; được Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tuyên dương là “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, cô vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Cao Bằng được đề cử và nhận danh hiệu “Cánh én hồng” cấp Trung ương - phần thưởng cao quý dành cho những Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc. Không dừng lại ở sự công nhận, đây còn là sự ghi nhận cho hàng nghìn giờ miệt mài đứng lớp, hàng trăm đêm trắng viết giáo án sinh hoạt Đội, và cả những mùa hè không nghỉ để cùng học sinh tập văn nghệ, thi kỹ năng, làm thiện nguyện… của cô giáo vùng biên.
Khi được hỏi về lý do gắn bó hơn một thập kỷ với địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, cô Lan mỉm cười: Tôi là người Tày, lớn lên ở Trà Lĩnh. Tôi hiểu trẻ em vùng cao thiệt thòi như thế nào. Nếu ai cũng muốn về nơi thuận lợi thì ai sẽ là người đồng hành cùng các em ở đây? Tôi ở lại vì tôi tin mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được trao cơ hội phát triển, được khơi nguồn và chắp cánh thực hiện ước mơ. Làm Đội, làm cô giáo chính là cách để tôi gieo mầm hy vọng mỗi ngày.
Giữa bao thử thách của ngành giáo dục, giữa vòng xoáy chuyển mình của xã hội hiện đại, hình ảnh một cô giáo giản dị vẫn ngày ngày đều đặn đến lớp, hết lòng vì học sinh thân yêu, vẫn miệt mài viết giáo án, tổ chức hoạt động Đội, quyên góp từng bộ sách cũ cho trò nghèo... khiến người ta hiểu rằng những điều tử tế luôn có sức bền. Và ngọn lửa nghề trong cô giáo vùng cao ấy vẫn đang âm ỉ cháy, đủ ấm để thắp sáng bao trái tim nhỏ bé.
Cánh én hồng - không chỉ là phần thưởng danh dự, mà còn là biểu tượng đẹp đẽ cho hành trình tận hiến. Cô giáo Bế Thị Bé Lan chính là minh chứng sống động của một “Cánh én hồng” - mang theo mùa xuân hy vọng, là một điểm sáng đầy cảm hứng về người gieo chữ, truyền lửa và dệt ước mơ nơi biên cương Tổ quốc.
Lam Giang
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/canh-en-hong-thap-lua-tam-hon-cho-thieu-nhi-vung-cao-3178895.html