Mới đây, một phụ huynh tại phường Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một) kể lại, con chị học lớp 3, vào giờ tan học buổi chiều, do nhà ở sát trường cùng chung một bức tường với trường học nên bé tự đi về nhà. Vừa ra khỏi cổng trường, có một cô mặc áo chống nắng và trùm kín khẩu trang đến nói với bé, mẹ con làm cùng công ty với cô, hôm nay mẹ mệt nên nhờ cô tới đón con. Bé trả lời, mẹ con không làm công ty và nhanh trí chỉ một phụ huynh gần đó rồi nói, ba con đón con kìa. Nghe vậy, người phụ nữ kia lên xe máy bỏ đi.
Mới đây, bảo vệ Trường Tiểu học H.T. (TP.Thủ Dầu Một) đã báo cáo với trường và cảnh báo các cô giáo về việc giao học sinh tận tay phụ huynh để bảo đảm an toàn. Theo đó, lợi dụng giờ ra về của học sinh có nhiều người ra vào trường, nhiều học sinh đứng đợi cha mẹ đón trước cổng thì có người phụ nữ lạ trùm khẩu trang che mặt đến cho kẹo các em. Khi bảo vệ tiến đến hỏi, người phụ nữ này lên xe nhanh chóng bỏ đi, bảo vệ của trường cũng nhắc học sinh không được ăn kẹo người lạ vừa đưa.
Vì vậy, các cô giáo cần cảnh giác và giao trẻ khi phụ huynh đến đón nhằm tránh việc người lạ tiếp xúc và có thể đưa trẻ đi nơi khác.
PHƯƠNG QUỲNH