Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại khu vực đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh, nhiều người dân bị lừa đến một địa chỉ để nhận “quà từ thiện nhân dịp 20/10”. Tuy nhiên, chị T.K.N, chủ nhà và đại diện Công ty TNHH MTV K.L, khẳng định: “Khoảng 10 giờ sáng nay, rất đông người dân cầm phiếu màu trắng và xanh đến công ty để nhận quà. Tuy nhiên, doanh nghiệp hoàn toàn không có thông báo hay chương trình phát quà nào”.
Các đối tượng phát phiếu từ thiện, kèm thời gian và địa điểm cụ thể, đồng thời làm giả tên công ty nhằm chiếm lòng tin của người dân.
Chị cho biết thêm, nhiều người dân nói rằng đã mua phiếu này với giá 20.000đồng/phiếu. “Nhìn thấy nhiều cô chú bán vé số, chúng tôi thương nên bồi thường phần tiền họ mất và thu lại phiếu. Đến nay, công ty đã thu giữ được khá nhiều phiếu”, chị N chia sẻ.
Anh Nguyễn Hoàng Xuân, một người dân sống gần đó cho biết: "Từ trưa, nhiều người đến hỏi tôi về địa chỉ ghi trên phiếu. Nhưng vì trước đó đã có nhiều người đến hỏi và biết được là lừa đảo nên tôi nói họ quay về để đỡ tốn công. Thấy nhiều cô chú đội nắng đến để nhận quà mà cuối cùng phải ra về tay trắng, tôi thật sự xót xa".
“Ở đây chỉ phát quà vào rằm tháng Bảy hoặc Tết Nguyên đán, còn ngày thường thì vào các ngày rằm có phát cơm, đồ ăn. Đặc biệt, khi phát phiếu từ thiện thật, các nhà làm từ thiện sẽ không bao giờ thu tiền”, anh Hoàng Xuân cho biết thêm.
Trong số những nạn nhân, cô Hương Liên, bán vé số mưu sinh, kể lại: “Hôm qua, trên đường đi bán vé số, tôi gặp một thanh niên cho phiếu, nói hôm sau (20/10) tới địa chỉ in trên phiếu nhận quà. Hắn bảo cho hắn ít tiền “tùy tâm” để chỉ trả tiền xăng xe. Tôi nghĩ họ tốt nên đưa 30.000 đồng mà không nghĩ ngợi”.
Cũng với hoàn cảnh tương tự, cô Sáu Xon, nhặt ve chai, tâm sự: "Trên đường đi làm, tôi được cho phiếu nhận quà từ thiện, nhưng họ bảo phải đưa 20.000 đồng để đổi lấy một phiếu. Nghĩ họ có lòng tốt, tôi mua phiếu mong nhận được phần quà. Ai ngờ khi đến nơi, chủ nhà nói ở đây không có chương trình phát quà từ thiện. Thấy tôi tội nghiệp, cô chủ nhà thương tình tặng lại tôi 40.000 đồng để an ủi”.
Các đối tượng lừa đảo in phiếu rất bài bản, ghi rõ thời gian, địa chỉ, thậm chí còn ghi tên công ty giả mạo. Chúng đánh vào sự nhẹ dạ, lòng tin và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi từng đồng, số tiền mà nhiều người phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" mới có được.
Chị T.K.N bức xúc nói: “Việc các đối tượng in địa chỉ nhà của công ty lên phiếu từ thiện đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình và công việc kinh doanh của chúng tôi".
Nhiều người lao động đội nắng, đạp xe đến địa chỉ để lấy phần quà từ thiện nhưng rồi lại ra về “tay trắng”.
“Chúng tôi là người làm ăn chân chính, nhưng do nhiều người không biết rõ sự việc, nên dễ sinh ra những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng lớn đến uy tín và cuộc sống của chúng tôi”, bà N cho biết thêm.
Những tờ phiếu từ thiện tưởng chừng là tấm vé cho sự sẻ chia, nhưng nay lại trở thành công cụ của kẻ xấu, làm tổn thương cả người bị hại lẫn những người có lòng tốt thật sự. Khi lòng tin bị lợi dụng, thiệt hại không chỉ là tiền bạc, mà là niềm tin con người vào lòng nhân ái, điều tử tế trong cuộc sống.
Tin,ảnh: Huyền Trân/Báo Tin tức và Dân tộc