Cán bộ chiến sỹ Cụm Cảnh sát 113 số 5, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận được thư của gia đình cháu L.H.T, học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng A, phường Cầu Giấy, Hà Nội cảm ơn về việc đã rất khẩn trương tìm thấy cháu đi lạc khi tan trường.
Khoảng 17h ngày 25-9-2025, Tổng đài 113 - Trung tâm thông tin chỉ huy CATP tiếp nhận tin báo về việc cháu L.H.T bị lạc trên đường từ trường về nhà.
Cảnh sát 113 bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn
Ngay sau khi tiếp nhận tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã khẩn trương triển khai lực lượng, chia nhiều tổ công tác phối hợp cùng người dân tỏa đi các hướng để tìm kiếm. Sau 20 phút, tổ công tác phát hiện cháu T tại khu vực ga tàu điện Cầu Diễn, cách trường khoảng 3km.
Lúc này cháu bé trong trạng thái hoảng sợ, lo lắng. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 đã kịp thời trấn an, đưa cháu về đơn vị và liên hệ gia đình đến đón.
“Đến 17h20 cùng ngày, gia đình đã nhận được điện thoại của công an thông báo đã tìm thấy cháu an toàn. Gia đình tôi viết bức thư này xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các đồng chí Cảnh sát 113 cụm số 5 vì đã tìm thấy con của chúng tôi, đây là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn, không thể diễn tả hết bằng lời. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc Công an thành phố Hà Nội nói chung và toàn thể cán bộ chiến sỹ CS113 cụm số 5 nói riêng thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ” - trích thư cảm ơn của gia đình cháu L.T.H.
Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy của lực lượng Cảnh sát 113 trong vụ việc trên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
C.Anh