Cảnh sát bạt núi, dỡ cây, lội bộ hơn 45 km cứu dân

Cảnh sát bạt núi, dỡ cây, lội bộ hơn 45 km cứu dân
4 giờ trướcBài gốc
Từ ngày 30/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên bắt đầu xuất hiện mưa lớn, lượng mưa dày nhưng rải rác. Đặc biệt trong hai ngày 31/7 và 1/8, mưa trút liên tục suốt nhiều giờ, khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng tại nhiều địa phương. Nhận định tình hình diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên đã bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng lên đường ứng cứu khi có yêu cầu.
Video: Lực lượng PCCC và CHCN tỉnh Điện Biên tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ giúp người dân.
Ngay trong đêm 31/8, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên thành lập tổ công tác khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh là đơn vị đầu tiên được giao nhiệm vụ tiếp cận hiện trường. Thông tin điện báo từ cơ sở cho biết các xã Xa Dung và Tìa Dình đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; nhiều bản bị chia cắt, mất điện, mất sóng trên diện rộng.
Nhận lệnh, đội cứu nạn lập tức lên đường ngay trong đêm. Đến khoảng 6h sáng 1/8, đoàn công tác gồm 60 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Văn Minh, Phó Đội trưởng Đội CNCH dẫn đầu, di chuyển đến khu vực đỉnh dốc Keo Lôm thì buộc phải dừng xe do đường sạt lở nghiêm trọng. Một tổ được cắt cử ở lại mở đường, tổ còn lại mang theo thiết bị thiết yếu, tiếp tục băng rừng, vượt núi tiếp cận các bản bị cô lập.
“Thời điểm ấy, mưa lũ vẫn chưa dứt. Cứu người là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhưng anh em vẫn phải đảm bảo vào đến nơi một cách an toàn”, Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên cho biết.
Tổ công tác hành quân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rừng núi mù sương, đường đất trơn như đổ mỡ; bùn nhão, có đoạn ngập đến bắp đùi. Những đoạn dốc cao dựng đứng, từng mảng đất đá sạt lở khiến mỗi bước đi là một lần đánh cược với hiểm nguy. Có những nơi, các chiến sĩ phải dùng xẻng, cuốc tay, cưa cầm tay để "cắt núi", phát quang cây rậm, gạt đá lở, tạo lối đi bám theo triền dốc.
Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng (đứng giữa trong ảnh bên trái) chỉ đạo tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Đến khoảng 9h, nhóm đầu tiên đã tiếp cận được các bản thuộc xã Xa Dung. Một mũi khác tiếp tục băng rừng tiến về xã vùng cao Tìa Dình. Đường vào Tìa Dình dốc nối dốc, toàn đất trơn nhão, càng lên cao càng lởm chởm đá, cây đổ chắn lối. Từ điểm sạt lở, lực lượng phải đi bộ hơn 45 km mới tới được bản Tìa Mùng, một trong những điểm bị cô lập nặng nhất.
Thời điểm đó, mưa vẫn chưa dứt hẳn, từng đợt trút xuống các sườn núi khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. Nhiều khu vực đất đã nứt, nước từ đỉnh đồi vẫn cuồn cuộn đổ về. Người dân trong các bản hoang mang, nhốn nháo chạy đi tìm người thân, di chuyển tài sản, không ai dám ở yên trong nhà vì sợ đất vùi lấp bất ngờ.
Phối hợp với lực lượng công an xã, dân quân và cán bộ địa phương, đội cứu hộ cứu nạn triển khai tìm kiếm, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Nhiều bản không có sóng điện thoại, việc liên lạc khó khăn, lực lượng phải đi từng nhà, gõ từng cửa gọi dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chỉ trong vài giờ, hơn 120 hộ dân, hàng trăm nhân khẩu được hỗ trợ di dời khẩn cấp. Có những người được cứu ra khỏi khu vực sạt lở chỉ vài phút trước khi đất đá tiếp tục trôi xuống, thoát chết trong gang tấc.
Sau khi hoàn tất việc sơ tán người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ người bị thương, lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích. Trong suốt nhiều giờ liền, các tổ công tác được cắt cử luân phiên, dùng cuốc, xẻng, trang thiết bị đào bới trong những đống bùn nhão, đổ nát để tìm người mất tích. Cùng lúc, các mũi khác nỗ lực khơi thông tuyến đường giao thông nhằm mở lối cho xe cứu trợ tiếp cận.
Lực lượng PCCC và CHCN tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tại bản Háng Pú Xi (xã Xa Dung), hai em nhỏ bị lũ cuốn mất tích trước đó được tìm thấy vào khoảng 9h30 sáng 2/8. Các em bị vùi sâu trong lớp bùn dày đặc, cách vị trí nhà cũ hàng chục mét. Toàn đội gần như nín lặng khi vớt được thi thể các em. “Sau hai ngày thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ dù mệt nhưng rất cố gắng. Anh em lại tiếp tục chuẩn bị cho công tác khắc phục”, Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng chia sẻ.
Những ngày này, khi mưa lũ đã tạm rút, lực lượng cứu hộ lại tiếp tục hành trình không nghỉ. Họ đến từng bản làng, cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, trạm y tế những nơi bị mưa lũ, sạt lở tàn phá... Mỗi chiếc bàn, cái ghế được lôi ra từ đống bùn đặc quánh; từng tấm mái tôn, mảng tường đổ được tháo dỡ, đường đi được khơi thông.
Thành Đạt
Hải Đường
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/canh-sat-bat-nui-do-cay-loi-bo-hon-45-km-cuu-dan-post1766503.tpo