Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đoàn công tác vừa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử ở các xã miền Tây Nghệ An đã kịp thời đưa người dân bị nạn trên đường đi cấp cứu.
Cơn lũ quét rạng sáng ngày 23/7 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Tây Nghệ An. Hơn 7.000 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng. Nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập. Hàng trăm điểm sạt lở trên quốc lộ, tỉnh lộ. Nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi, đời sống gặp muôn vàn khó khăn.
Cảnh sát cơ động hỗ trợ đưa chị N. nằm bất động bên đường đi cấp cứu kịp thời tối 30/7
Trước khó khăn ấy, 55 cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động đã lên đường hỗ trợ người dân ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Bên cạnh hỗ trợ khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, Phòng Cảnh sát Cơ động đã quyên góp, vận động được 260 triệu đồng trao tới 82 hộ dân bị mất nhà cửa tại 2 xã Nhôn Mai, Mỹ Lý và công an 2 xã, các cơ sở giáo dục bị hư hỏng tài sản, thiệt hại nặng.
Chiều tối 30/7, đoàn công tác kết thúc nhiệm vụ, lên đường trở về đơn vị. Đến khoảng 20h, khi đi qua khu vực xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), đoàn công tác phát hiện một người phụ nữ nằm bất động trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy.
Đại diện gia đình bà Nhật nhận lại sợi dây chuyền
Cán bộ, chiến sỹ đã lại gần kiểm tra, thực hiện các bước sơ cứu và chở người bị nạn đến Trung tâm Y tế Con Cuông, liên hệ với chính quyền địa phương theo thông tin giấy tờ tùy thân nạn nhân.
Người bị tai nạn là chị V.T.N (SN 1977), trú xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Tối cùng ngày, chị N. di chuyển bằng xe máy về nhà mẹ đẻ tại xã Nhân Hòa, do hạn chế tầm nhìn nên bị va vào taluy, ngã xuống bất tỉnh.
Sau khi làm thủ tục nhập viện cho người bị nạn và liên hệ được người nhà bệnh nhân để bàn giao, đoàn công tác lên đường trở về đơn vị.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ đoàn cảnh sát cơ động, chị N. đã được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.
Đoàn công tác Phòng Cảnh sát Cơ động trao hỗ trợ người dân xã Mỹ Lý
Cùng ngày, trong quá trình hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tương Dương, Tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng gần 80 triệu đồng bị vùi lấp dưới bùn đất.
Sau khi xác minh, tổ công tác đã bàn giao tài sản cho đại diện gia đình bà Phạm Thị Nhật (SN 1948, trú tại xã Tương Dương) chủ nhân sợi dây chuyền kể trên.
Trước đó, chiều 29/7, quá trình thu dọn đất đá, bùn lầy tại tuyến quốc lộ 7A đoạn đi qua bản Cù, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, Đại úy Hồ Quý Phi, Phó Trưởng Công an xã Chiêu Lưu nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác.
Cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An hỗ trợ người dân dựng lại nhà bị đổ sập do mưa lũ
Ngay sau đó, Công an xã Chiêu Lưu đã khẩn trương xác minh chiếc ví là của chị Kha Thị Kim Cúc (SN 1991, trú tại bản Cọc, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An) nên đã hoàn tất thủ tục bàn giao ví, tiền và giấy tờ cho chị Cúc.
Thu Hiền