Chị N đến đón con tại cơ quan công an. Ảnh: CQCA
Theo đó, vào trưa ngày 10/5/2025, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 do trung tá Nguyễn Đình Tùng làm tổ trưởng cùng thiếu tá Hoàng Lê Minh làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Ngụy Như Kon Tum – Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân), phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi đang khóc, chạy băng qua đường giữa trưa nắng, có biểu hiện hoảng loạn. Tổ công tác lập tức tiếp cận, đưa cháu vào lề đường an toàn, đồng thời phối hợp Công an phường Thanh Xuân Trung xác minh thông tin.
Đến khoảng 11h50 cùng ngày, mẹ cháu bé là chị L.T.N (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã tới Công an phường đón con trong niềm xúc động, bày tỏ sự cảm kích trước hành động tận tình, đầy trách nhiệm của lực lượng CSGT.
Ba cháu trai đạp xe đi chơi đến quên đường về được Cảnh sát giao thông hỗ trợ. Ảnh: CQCA
Trong tối ngày 11/5/2025, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 gồm trung tá Ngô Đức Cảnh và đại úy Nguyễn Công Hiệp làm nhiệm vụ tại khu vực Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ (quận Đống Đa), phát hiện 3 cháu trai khoảng 10 tuổi, dắt theo xe đạp trong tình trạng mệt mỏi, có dấu hiệu đi lạc. Các cháu cho biết đạp xe từ huyện Phúc Thọ đi chơi nhưng không nhớ đường về.
Ngay sau đó, tổ công tác đưa các cháu về đơn vị để chăm sóc, đồng thời phối hợp xác minh thông tin. Tới 20h30 cùng ngày, người thân của các cháu đã có mặt tại trụ sở để đón con em trở về an toàn. Đại diện gia đình đã viết thư cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 3
Những hành động kịp thời, nhân văn của lực lượng CSGT Thủ đô tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân tận tâm, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an Thủ đô.
Quang Trung