Cảnh sát giao thông Lai Châu ngày đêm căng mình giữ bình yên những tuyến đường

Cảnh sát giao thông Lai Châu ngày đêm căng mình giữ bình yên những tuyến đường
4 giờ trướcBài gốc
Chốt kiểm tra giữa đêm nơi phố núi
20h30 ngày 16/9, theo ghi nhận phóng viên Báo Xây dựng tại Km 30+800 quốc lộ 4D, phường Đoàn Kết (tỉnh Lai Châu), tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 do đại úy Trần Mạnh Linh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ huy bắt đầu ca làm việc.
Không khí trên tuyến đường núi về đêm vắng lặng, nhưng từng ánh đèn pin, từng động tác kiểm tra đều cho thấy sự căng mình của lực lượng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.
CSGT Lai Châu căng mình giữ bình yên đường phố trước thềm Đại hội XV tỉnh Lai Châu
Chỉ 20 phút sau khi lập chốt, tổ công tác phát hiện trường hợp vi phạm đầu tiên. Xe mô tô BKS 25N1-004.xx do anh N.V.L (SN 1986, trú tại phường Đoàn Kết) điều khiển có nồng độ cồn 0,052mg/lít khí thở.
Anh L phân trần đã uống rượu từ hai ngày trước, hôm nay chỉ tranh thủ chở con đi khám bệnh, không nghĩ vẫn còn cồn trong hơi thở.
Sau 2 giờ đồng hồ căng mình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt đại úy Khoàng Đức Anh dừng xe mô tô BKS 25N1-081.xx do anh N.V.Đ (SN 1992) điều khiển. Kết quả đo cho thấy mức vi phạm 0,017mg/lít khí thở. Anh Đ thú nhận do nể bạn bè, chiều nay đã uống vài chén rượu. “Em không nghĩ chỉ vài chén mà vẫn bị phát hiện”, anh ngượng ngùng nói.
Khoảng 21h23, một tình huống căng thẳng diễn ra, thấy chốt kiểm tra, lái xe mô tô BKS 25M1-127.xx quay đầu định tránh, nhưng nhanh chóng bị thượng úy Trương Văn Tuyên ra hiệu dừng lại.
Sau nhiều lần vận động, lái xe P.V.H mới chịu thổi nồng độ cồn. Kết quả khiến cả tổ giật mình: 0,649mg/lít khí thở mức vi phạm rất cao. Tài xế lái xe P.V.H thừa nhận trước đó đã uống nhiều rượu trong buổi tụ tập với bạn bè.
Chỉ ít phút sau, 21h25, lực lượng tiếp tục phát hiện chị L.T.H điều khiển xe mô tô BKS 19F1-407.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,097mg/lít khí thở. Chị H giải thích vừa dự sinh nhật con gái, có uống một cốc bia “cho vui”, không nghĩ sẽ bị xử lý.
Đúng 22h30, sau hai giờ đồng hồ căng mình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Mỗi trường hợp đều có những lý do, lời phân trần riêng, nhưng điểm chung là: Họ đã coi nhẹ những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông sau khi uống rượu bia.
Đại úy Trần Mạnh Linh cho biết: “Mỗi người nghĩ mình chỉ uống ít, đi quãng đường ngắn thì không sao. Nhưng thực tế, chỉ một chút men rượu cũng có thể làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống. Đã có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì rượu bia”.
Trên tuyến quốc lộ 4D về đêm, từng đoàn xe hàng, xe khách nối đuôi nhau qua lại. Công việc của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ là phát hiện, xử lý, mà còn là sự nhắc nhở, cảnh báo để người dân ý thức hơn.
Giữa đêm núi rừng Lai Châu se lạnh, ánh đèn pin lia sáng, tiếng máy đo cồn kêu “tít tít” trở thành âm thanh quen thuộc, nhắc nhở về một cuộc chiến không khoan nhượng với “ma men sau tay lái”.
Tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm
Theo trung tá Trần Ngọc Hà, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu, trong 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tổ chức 73 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 20.800 lượt người tham gia; phát loa tại 31 xã, phường, thị trấn để nhắc nhở người dân chấp hành luật.
Song song với đó, lực lượng đã lập biên bản hơn 5.200 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.105 trường hợp nồng độ cồn, 467 trường hợp tốc độ, 28 trường hợp dương tính với ma túy. Gần 2.000 phương tiện bị tạm giữ, hơn 12,8 tỷ đồng tiền phạt đã nộp vào Kho bạc Nhà nước.
Đáng chú ý, trong số người vi phạm có cả đảng viên, cán bộ công chức. Điều này cho thấy tính phức tạp của vi phạm và quyết tâm xử lý nghiêm minh của lực lượng cảnh sát giao thông Lai Châu.
Những chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn bám đường, kiên trì với nhiệm vụ giữ bình yên cho mỗi cung đường, để sáng mai người dân có thể yên tâm bắt đầu một ngày mới, an toàn và bình an.
Trên những tuyến đường miền núi, từng đoàn xe khách, xe hàng nối nhau qua lại trong đêm. Ánh đèn pin lia sáng, tiếng máy đo cồn kêu “tít tít” vang lên không chỉ là công cụ xử lý, mà còn là lời cảnh báo: “Đã uống rượu bia thì không lái xe.”
Bà Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu cho biết: “Đại hội Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị rất quan trọng, chúng tôi cũng mong muốn mọi việc diễn ra an toàn, thuận lợi.
Thấy cảnh sát giao thông ngày đêm tuần tra, kiểm soát, bà con cảm thấy yên tâm lắm. Nhờ các anh làm nghiêm, đường phố trật tự, giao thông thông suốt, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi để nhân dân hướng về Đại hội”.
Khi đồng hồ chỉ 23h, ca trực vẫn tiếp tục, những chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn bám đường, kiên trì với nhiệm vụ giữ bình yên cho mỗi cung đường, để sáng mai người dân có thể yên tâm bắt đầu một ngày mới, an toàn và bình an.
Trước thềm Đại hội XV, sự hiện diện bền bỉ của lực lượng cảnh sát giao thông Lai Châu trên từng tuyến đường là cam kết mạnh mẽ: Mọi nẻo đường sẽ bình yên, để ngày hội lớn của Đảng và Nhân dân diễn ra trọn vẹn, an toàn.
Hà Thắng
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/canh-sat-giao-thong-lai-chau-ngay-dem-cang-minh-giu-binh-yen-nhung-tuyen-duong-192250917101159493.htm