Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 7 trao trả điện thoại cho chị Tú Anh. Ảnh: CACC
Theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7, trước đó, khoảng 14h00 ngày 7/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Nguyễn Văn Lộc – Trần Phú, khu vực trước số nhà 159 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, tổ công tác do đại úy Vũ Thành Long làm tổ trưởng phát hiện một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone bị rơi trên đường.
Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị, bảo quản tài sản và tiến hành xác minh chủ sở hữu. Khoảng 30 phút sau, chị Nguyễn Tú Anh, SN 2005, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội đã gọi điện đến điện thoại bị đánh rơi. Tổ công tác đã trao đổi và được biết chị Tú Anh là chủ nhân chiếc điện thoại nói trên.
Theo chị Tú Anh, chị đi từ Bệnh viện 103 về quận Thanh Xuân di chuyển qua đường Trần Phú, do sơ ý đã làm rơi điện thoại. Về đến nhà, chị mới phát hiện bị mất điện thoại nên liền lấy điện thoại khác gọi vào số điện thoại của mình. Lúc này, chị Tú Anh mừng rỡ khi đầu dây bên kia giới thiệu là cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 7, nhặt được điện thoại của chị và mời chị đến xác minh, nhận lại tài sản.
Ngay sau đó, chị Tú Anh đã quay lại nhận chiếc điện thoại từ tổ công tác. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng CSGT, chị Tú Anh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với thái độ phục vụ Nhân dân và hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ CSGT.
Việc làm ý nghĩa của tổ công tác là minh chứng cụ thể cho phong trào thi đua “CSGT Thủ đô ứng xử văn hóa, hành động nhân văn” do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát động trong toàn lực lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng Nhân dân.
Lê Mận