Cảnh sát New Zealand chờ gần 1 tuần để thu hồi đồ trang sức bị nuốt vào bụng

Cảnh sát New Zealand chờ gần 1 tuần để thu hồi đồ trang sức bị nuốt vào bụng
2 giờ trướcBài gốc
Cảnh sát thành phố Auckland cho biết họ đã thu giữ được mặt dây chuyền nhỏ hình quả trứng sau khi vật này được thải ra khỏi đường tiêu hóa của kẻ trộm theo phương pháp tự nhiên, không cần can thiệp y tế, vào tối qua. Hình ảnh mặt dây chuyền sau khi được lấy ra và vệ sinh đã được cảnh sát New Zealand công bố công khai.
Mặt dây chuyền Fabergé. Nguồn: Supplied
Trước đó, vào ngày 28/11, một người đàn ông 32 tuổi đã vào cửa hàng trang sức Partridge tại thành phố Auckland để xem hàng. Sau đó, người này đã nuốt vào bụng mặt dây chuyền phiên bản giới hạn Fabergé James Bond Octopussy trị giá 33.000 NZD.
Ngay sau hành động này, người đàn ông bị bắt ngay tại cửa hàng và được đưa đến nơi giam giữ. Tại đây, lực lượng chức năng bố trí người giám sát 24/7 để chờ thời điểm vật chứng được thải ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên.
Mặt dây chuyền bị đánh cắp được chế tác dựa trên bộ phim James Bond năm 1983 mang tên Octopussy, trong đó điệp viên 007 có nhiệm vụ tìm lại quả trứng Fabergé giả.
Theo thông tin trên trang web của cửa hàng, mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé chỉ được sản xuất 50 chiếc, làm từ vàng, phủ men xanh lá cây và đính 60 viên kim cương trắng cùng 15 viên sapphire xanh. Mặt dây chuyền cao 8,4 cm, được gắn trên một giá đỡ. Khi mở ra, bên trong là một con bạch tuộc bằng vàng 18k, được trang trí bằng các giác hút gắn kim cương trắng và đôi mắt kim cương đen. Con bạch tuộc này tượng trưng cho nhân vật phản diện trong bộ phim Octopussy.
Việt Nga/VOV-Australia
Nguồn VOV : https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/canh-sat-new-zealand-cho-gan-1-tuan-de-thu-hoi-do-trang-suc-bi-nuot-vao-bung-post1251466.vov