Cảnh sát PCCC Hà Nội vừa gói bánh chưng, vừa sẵn sàng trực chiến

Cảnh sát PCCC Hà Nội vừa gói bánh chưng, vừa sẵn sàng trực chiến
2 giờ trướcBài gốc
Ngay từ sáng sớm ngày 25 tháng Chạp, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tất bật phân công công việc. Người chuẩn bị củi để đun bánh, người rửa lá dong, đãi gạo, ngâm đỗ; tất cả đều được chuẩn bị tươm tất, sạch sẽ. Những tàu lá dong xanh mướt, những chậu gạo nếp trắng ngần, đỗ xanh vàng ươm…được lựa chọn kỹ càng.
Tại góc sân nhỏ của doanh trại, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 9 cùng bà con nhân dân địa phương quây quần bên nhau tổ chức gói bánh chưng đón Tết. Không khí sum vầy ấm cúng, thắm tình quân dân khiến khoảng sân vốn nghiêm trang của đơn vị bỗng trở nên gần gũi, thân tình hơn bao giờ hết.
Không phân biệt cấp bậc, những đôi bàn tay vốn quen cầm vòi chữa cháy, leo thang cứu nạn nay lại khéo léo xếp lá, đong gạo, căn chỉnh từng lớp nhân.
Với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu tiên tự tay gói bánh chưng, nhưng ai cũng hào hứng tham gia, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội và người dân.
Song song với hoạt động gói bánh chưng đón Tết, các tổ công tác của đơn vị vẫn duy trì nghiêm ngặt chế độ sẵn sàng ứng trực, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán.
Trung tá Trần Khắc Tuân – Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 9 chia sẻ: “Năm nào cũng thế, cứ ngày lễ, Tết chúng tôi đều trực 100% quân số tại đơn vị với tinh thần chiến đấu cao nhất để đảm bảo bình an cho người dân vui chơi. Chúng tôi cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ cùng nhau gói bánh chưng, tổ chức văn hóa văn nghệ… để vơi đi nỗi nhớ nhà".
Mỗi độ Tết đến xuân về, vì yêu cầu nhiệm vụ, không ít cán bộ, chiến sĩ phải đón giao thừa tại đơn vị, xa gia đình, người thân. Chính vì thế, không gian ấm cúng của doanh trại, bên nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm, tình đồng chí, đồng đội đã phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhà, tạo nên một “cái Tết tập thể” đầy nghĩa tình.
Trung tá Phùng Vũ Thắng - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 9 cho biết, những năm gần đây, hoạt động gói bánh chưng đón Tết tại các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn Hà Nội đã trở thành nét đẹp truyền thống.
Hoạt động này được xác định là dịp giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa Tết cổ truyền và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị ngày càng được củng cố.
Năm nay, các cán bộ, chiến sĩ gói khoảng 50-60 chiếc bánh chưng. Những chiếc bánh chưng xanh sau khi hoàn thành sẽ được gửi tặng bà con nhân dân và những hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới, như một món quà xuân giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình.
Giữa bộn bề công việc, giữa những ca trực xuyên đêm, những chiếc bánh chưng xanh nơi doanh trại lính cứu hỏa không chỉ là hương vị Tết, mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, của tình đồng chí keo sơn và nghĩa quân dân bền chặt - những giá trị làm nên mùa xuân bình yên cho Thủ đô.
Song song với gói bánh chưng, các tổ công tác vẫn duy trì nghiêm ngặt chế độ sẵn sàng ứng trực, đảm bảo công tác PCCC&CNCH...
...và không quên dọn dẹp, trang trí đón Tết ngay tại doanh trại.
Văn Ngân/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/canh-sat-pccc-ha-noi-vua-goi-banh-chung-vua-san-sang-truc-chien-post1268905.vov