Cảnh trái ngược ở văn phòng TP.HCM, Hà Nội ngày đầu làm việc sau Tết

Cảnh trái ngược ở văn phòng TP.HCM, Hà Nội ngày đầu làm việc sau Tết
4 giờ trướcBài gốc
Ngày 3/2, văn phòng công ty Kiều Trang (22 tuổi, Hà Nội) làm việc khá thảnh thơi, thậm chí có phần vắng vẻ. Ở một số nhóm như marketing, sale, số nhân sự xin nghỉ lên tới 50%.
"Sáng nay, Hà Nội có mưa, trời trở rét nhưng may mắn là đường xá thông thoáng. Đến công ty, tôi mải đi ăn sáng cùng đồng nghiệp nên chấm công muộn, may mắn là sếp cũng thoải mái, 'xí xóa' dịp đầu năm", cô gái sinh năm 2003 kể với Tri Thức - Znews.
Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, cảnh tượng yên ắng tương tự công ty Kiều Trang cũng diễn ra ở một số công ty khác tại Hà Nội. Trong khi đó, nhiều nhân sự tại TP.HCM chia sẻ không khí nhộn nhịp, cởi mở trong ngày đi làm "khai xuân".
Nhân sự nghỉ Tết "sâu"
Trong ngày đầu tiên khai xuân, công ty Trang không đặt nặng chuyện phải nhanh chóng trở lại guồng làm việc. Với một số bộ phận, chỉ cần hoàn thành đầu việc, nhân sự có thể thoải mái thời gian có mặt ở văn phòng.
Vì vậy, trong buổi sáng đầu tiên đi làm sau Tết, Trang cùng nhiều đồng nghiệp thảnh thơi ăn uống, "vừa làm vừa nghỉ", chủ yếu lấy không khí đầu xuân.
Công ty Kiều Trang làm việc có nhiều nhân sự xin nghỉ trong ngày 3/2.
Tương tự, tại văn phòng Hà Nội của công ty truyền thông nơi Mai Phương (28 tuổi) làm việc, ngoài các quản lý cấp trung trở lên tới tham dự cuộc họp tuần như thường lệ, phần lớn nhân viên vẫn làm việc tại nhà.
Tính chất công việc vốn linh hoạt, công ty Phương cho phép nhân sự làm đăng ký việc từ xa ngay cả khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc.
"Tôi thậm chí vẫn đang ở quê, dự kiến hết mùng 10 mới trở lại Hà Nội. Một phần tôi muốn tránh cảnh tắc đường khi mọi người trở lại thủ đô, một phần ngại cảnh ra đường khi miền Bắc trở rét", cô nói.
Phương cho biết thêm không chỉ sau Tết, bình thường, công ty cô cũng khá thoải mái trong việc đến văn phòng. Miễn là nhân viên chủ động hoàn thành công việc, cấp trên khá thoải mái trong việc "điểm danh".
Cũng chọn kéo dài thời gian ở nhà sau Tết, Ánh Nguyệt (23 tuổi) đăng ký lịch làm việc trực tiếp từ ngày 10/2. Trước đó, cô làm việc tại nhà để tránh cảnh chen chúc trong dòng người ở sân bay Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.
Ánh Nguyệt đăng ký lịch làm việc trực tiếp từ ngày 10/2.
Với nhân viên ngân hàng sinh năm 2002, làm việc ở nhà trong ngày đầu năm nay giúp cô bớt cảnh kẹt xe buổi sáng hay dậy sớm đi làm. Cô cho biết bản thân chưa vội vào TP.HCM vì vẫn còn “vương vấn không khí Tết, đoàn viên trong gia đình”.
Làm việc ở nhà cũng giúp Nguyệt thư giãn hơn, chỉ cần dậy sớm ăn uống rồi đến giờ mở máy tính chứ không cần chen chúc trong dòng xe máy vào sáng mùng 6 tháng Giêng.
Nguyệt cho biết hôm nay các lãnh đạo ở công ty cũng mở tiệc, phát lì xì cho nhân viên. Song, cô chấp nhận đánh đổi những phong bao đỏ với thời gian vài ngày được ở cạnh gia đình.
“Tôi đã dành cả năm để làm việc nên quyết dành thời gian cho gia đình càng lâu càng tốt. Làm việc tại nhà cũng giúp tôi có một khoảng ‘thời gian đệm’ để lấy lại phong độ làm việc trước kỳ nghỉ Tết”, Ánh Nguyệt chia sẻ.
Nhộn nhịp ngày làm việc đầu năm
Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, văn phòng ở công ty Nguyễn Trang Ly (TP.HCM) lại rộn rã hơn hẳn bình thường. Không vội vã ngồi vào bàn làm việc, cô và các đồng nghiệp hẹn nhau mặc áo dài chụp ảnh ở văn phòng, rồi ngồi uống cà phê, chơi game lấy lì xì và nghe sếp chia sẻ, chúc mừng năm mới.
Riêng Trang Ly còn mở "sạp hàng" xem bói bài tây đầu năm cho đồng nghiệp.
"Đây là năm đầu tiên tôi gắn bó với công ty và thấy không khí sau Tết của mọi người rất vui vẻ, đầm ấm. Tôi lì xì qua lại, trò chuyện với mọi người, xem bói hết cả buổi sáng", nữ trưởng phòng chia sẻ.
Trang Ly "quét mã" lì xì cho đồng nghiệp dịp đầu năm.
Làm việc trong ngành sự kiện, du lịch nên dịp đầu năm, công việc của Ngọc Minh (30 tuổi, TP.HCM) không quá bận rộn. Sự kiện sớm nhất ở công ty là tiệc đầu năm diễn ra vào ngày 15/2, nên trong ngày đầu trở lại làm việc theo lịch, Minh và nhiều đồng nghiệp hẹn nhau lên văn phòng sớm chủ yếu để cúng khai trương, gặp gỡ, đi ăn đầu xuân.
Trở lại con đường đi làm quen thuộc, Minh nhận thấy đường xá TP.HCM vẫn khá thông thoáng trong ngày đầu tiên. Trong khi đó, các hàng quán sớm mở cửa nhộn nhịp.
"Tôi đến sớm nhận lì xì của sếp, rồi phát lì xì cho những bạn nhỏ hơn. Cả nhóm đánh bài vui vẻ đầu năm, kể chuyện ăn Tết ở nhà. Nói chung, ngày đầu là thời gian để mọi người chia sẻ, thư giãn vui vẻ chứ chưa áp lực công việc. Chắc phải 2-3 ngày nữa mọi người mới bắt nhịp lại được", anh nói.
Ngọc Minh (ảnh trái, thứ hai từ phải sang) chủ yếu trò chuyện, ăn uống cùng đồng nghiệp trong ngày đầu đi làm sau Tết.
Tương tự, công ty Quốc Khang (24 tuổi, chuyên viên truyền thông thương hiệu cho công ty truyền hình, sản xuất phim ở TP.HCM) cũng tổ chức phát lì xì trong ngày đầu trở lại làm việc. Là một trong những nhân sự trẻ nhất công ty, Khang được mọi người, từ trưởng phòng cho đến đồng nghiệp thân thiết, lì xì.
Nam nhân viên cho biết bản thân vẫn chưa mở lì xì nhưng số tiền chắc không thấp hơn 1 ngày công. Khang nói thêm số tiền này còn tăng thêm vì còn vợ chồng sếp tổng và công ty chưa lì xì.
Trong ngày làm việc đầu tiên, chàng trai 24 tuổi cho biết anh rất háo hức trở lại công ty. Song, phong độ của anh vẫn chưa trở lại như trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì vẫn còn vương vấn những buổi chúc Tết, ăn uống ngày đầu năm.
“Chắc phải hết mùng thì năng suất mới trở lại 100% như trước”, anh cười nói.
Quốc Khang (trái) nhận nhiều lì xì từ đồng nghiệp dịp đầu năm còn Ngọc Anh muốn trở lại văn phòng dù được phép làm tại nhà.
Còn đối với Ngọc Anh (22 tuổi, nhân viên một agency truyền thông, TP.HCM), dù được công ty tạo điều kiện làm việc tại nhà đến 7/2, cô lại muốn đến văn phòng. Sau buổi sáng làm việc đầu tiên, Ngọc Anh đã quyết trở lại TP.HCM vào ngày 4/2.
Ngọc Anh cho biết làm việc tại nhà làm công việc bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực, giảm đến 40-50% hiệu suất.
“Tôi là người bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh rất nhiều. Làm việc ở nhà làm tôi thường bị xao nhãng, khó tập trung, nhất là trong những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết”, cô chia sẻ.
Ngọc Anh nói thêm kiểu làm việc này còn tạo thêm áp lực vì cấp trên yêu cầu cô thông báo tình hình công việc liên tục. Bởi lẽ, ở văn phòng mọi người có thể quan sát và cập nhật tình hình trực tiếp.
“Sáng đầu tiên làm việc ở nhà, tôi thậm chí gọi điện khóc với bạn trai vì chưa quen được với áp lực lấy lại phong độ sau kỳ nghỉ. Đây mới là năm thứ hai đi làm nên mọi thứ còn nhiều khó khăn”, cô tâm sự.
Mai An - Đức An
Ảnh: NVCC
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/canh-trai-nguoc-o-van-phong-tphcm-ha-noi-ngay-dau-lam-viec-sau-tet-post1528968.html