Cảnh tượng hỗn loạn trong đêm diễn của Sơn Tùng

Cảnh tượng hỗn loạn trong đêm diễn của Sơn Tùng
6 giờ trướcBài gốc
Cuối tuần qua, Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý khi một lễ hội âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Chi Pu, Low G, RHYDER, HURRYKNG, tlinh diễn ra hoành tráng, thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ. Trong số đó, Sơn Tùng là gương mặt được chờ đợi nhất trong chương trình. Dù sức khỏe không tốt, thậm chí phải truyền thuốc trước giờ diễn, Sơn Tùng vẫn xuất hiện với phong thái cuốn hút, mang đến những màn trình diễn bùng nổ phục vụ khán giả.
Trong đêm diễn này, giọng ca gốc Thái Bình đã hóa thân thành "bá tước" Sain Tone Emvippy, anh đem đến loạt bản hit quen thuộc như Chạy Ngay Đi, Buông Đôi Tay Nhau Ra, Khuôn Mặt Đáng Thương, Em Của Ngày Hôm Qua… với phần phối mới mang màu sắc orchestra đầy sang trọng. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn tung ra đoạn rap intro hoàn toàn mới, khẳng định vị thế của mình trong Vpop: "Hơn 10 năm rồi, sorry anh vẫn là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame" gây bùng nổ mạng xã hội.
Điểm nóng nhất trong màn trình diễn của Sơn Tùng không chỉ đến từ âm nhạc. Theo đó, khi chuẩn bị trình diễn Em Của Ngày Hôm Qua, nam ca sĩ bất ngờ tiến xuống gần khán giả, cởi chiếc áo choàng và ném thẳng vào đám đông kèm lời nhắn vui nhộn: "Nhớ đem về ngâm rượu". Chỉ trong tích tắc, cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ. Một đoạn clip lan truyền trên TikTok cho thấy hàng chục người lao vào giành giật, chen lấn, xô đẩy nhau bất chấp hàng rào an ninh. Nhiều fan hét lớn, có người ngã, bị chèn ép giữa biển người trong nỗ lực giành lấy chiếc áo từ thần tượng.
Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự ngán ngẩm đồng thời cho thấy một mặt trái đáng lo ngại rằng tình yêu thần tượng khi mất kiểm soát có thể dẫn tới nguy hiểm cho chính khán giả. Trong đám đông chen lấn, việc bị xô ngã, nghẹt thở, hoặc chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với lượng khán giả lên đến hàng chục nghìn người, chỉ một tình huống nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây ra những tai nạn tương tự các vụ giẫm đạp từng xảy ra ở nhiều lễ hội âm nhạc trên thế giới.
Trước đó, Sơn Tùng từng tặng áo cho fan trong đêm giao thừa tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhưng được tổ chức bài bản, không xảy ra hỗn loạn. So sánh hai sự việc cho thấy, sự cuồng nhiệt thiếu kiểm soát từ khán giả và sự bất ngờ trong cách tặng quà có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
Khoảnh khắc chiếc áo trở thành "chiến lợi phẩm" tranh giành phản ánh sức hút đặc biệt của Sơn Tùng, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để thể hiện tình yêu với thần tượng một cách văn minh và an toàn, thay vì đánh đổi bằng sự chen lấn đầy rủi ro?
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/canh-tuong-hon-loan-trong-dem-dien-cua-son-tung-202509091035055452.html