Cảnh tượng trước bục giảng của 2 cô trò khiến nhiều người giật thót

Cảnh tượng trước bục giảng của 2 cô trò khiến nhiều người giật thót
7 giờ trướcBài gốc
Hồi đi học, giữa 1001 nỗi sợ của một đứa học trò, có lẽ ám ảnh nhất vẫn là bị cô giáo chủ nhiệm gọi điện về nhà. Chỉ cần nghe hai chữ “cô gọi”, tim đã đập nhanh hơn bình thường, cả buổi học sau đó ngồi không yên. Chưa biết đúng sai ra sao, nhưng trong đầu đã kịp vẽ ra đủ kịch bản cho buổi tối hôm ấy. Một cuộc gọi ngắn thôi, mà đủ khiến học trò lo lắng cả ngày.
Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giữa một em học sinh và cô giáo. Khi bị “dọa” sẽ gọi điện về cho bố mẹ, em học sinh lập tức ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng xin và gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. Thậm chí, trước khủng cảnh vừa thương vừa hài này, cô giáo phải thốt lên đầy hài hước: Người đàn ông duy nhất níu kéo tôi không bao giờ buông vì sợ tôi gọi cho mẹ anh ấy”.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Không ít người vừa phì cười vừa đồng cảm trước khoảnh khắc này, cho rằng phản ứng của em học sinh quá quen thuộc, như “bản năng sinh tồn” của hội học trò mỗi khi nghe đến chuyện cô giáo gọi điện về nhà. Không ít người còn tranh thủ kể lại kỷ niệm đi học của mình, thừa nhận ngày xưa chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ “phụ huynh” là đã đủ hoang mang cả ngày.
Bạn từng trải qua cảm giác này, chắc hẳn "đồng cảm" với em học sinh này lắm.
Thông tin từng được đăng tải trên báo VietNamNet cho hay, hiện nay, thời gian của một học sinh ở trường nhiều hơn ở nhà. Ở trường các em được tiếp xúc với bạn bè, thầy cô. Nhà trường như ngôi nhà thứ hai của các em. Các em học ở trường, ăn ở trường, chơi ở trường và ngủ trưa ở trường (trường có bán trú).
Còn thầy cô, không chỉ là người dạy kiến thức mà còn đóng vai trò là người cha, mẹ để giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Chính vì vậy, thầy cô, nhà trường có vai trò rất lớn trong việc phát triển của một đứa trẻ.
Ông Nguyễn Văn Nam, một phụ huynh ở TP.HCM, nhìn nhận, có nhiều học sinh hiện nay nghe lời thầy cô hơn cha mẹ, đặc biệt là học sinh tiểu học và THCS. Các em luôn xem thầy cô là tấm gương để noi theo, vì vậy thầy cô cũng phải là tấm gương cho các bạn trẻ nói theo.
"Chỉ có thầy cô dạy dỗ con cái của mình. Đơn cử như con trai của tôi, thầy cô giáo dạy dỗ, nói gì con cũng nghe theo lời các thầy cô, trong khi đấy ở nhà ba con trao đổi với nhau thỉnh thoảng còn bất đồng quan điểm"- anh Nam kể.
Vì vậy theo ông Nam, thầy cô, nhà trường có vai trò rất quan trọng đối với học sinh, đặc biệt là trong ứng xử, trong cách giao tiếp, lối sống, đạo đức nhất là các thầy cô dạy tiểu học và cấp 2 đó. Vì vậy vai trò của các thầy cô là noi gương không chỉ trong công việc mà con tron cả trong cuộc sống thường ngày.
Mỗi thầy cô phải ý thức được mình là tấm gương mà học sinh đang soi chiếu vào. Thầy tốt thì sẽ có trò tốt và ngược lại.
Mỹ Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/canh-tuong-truoc-buc-giang-cua-2-co-tro-khien-nhieu-nguoi-giat-thot-31221.html