Nhiều gia đình hào hứng đến bãi Hoàng Châu vừa du lịch vừa trải nghiệm cào ngao đem về dịp nghỉ lễ 30/-1/5. Ảnh: Beat Hải Phòng.
“Chuyến này ngon – bổ – rẻ”, chị Yến Phương (1993, Thủy Nguyên, Hải Phòng) chia sẻ sau một ngày cào ngao và vui chơi ở bãi Hoàng Châu, Cát Hải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Theo chị Phương, để canh thủy triều xuống và "săn" được ngao, gia đình chị đã dậy từ 4h ngày 1/5, di chuyển hơn một tiếng rưỡi mới có mặt tại điểm. Đến nơi, chị Phương hào hứng "vào việc" ngay bởi không khí rất sôi động, có rất nhiều người cũng đến đây cào ngao.
“Gần 7h chúng tôi tới nơi, xe đã xếp kín, không còn chỗ gửi. Không khí rất náo nhiệt, rất nhiều gia đình cũng đến cào ngao. Gia đình tôi chơi cả ngày tại đây", chị Phương kể.
Gia đình chi Phương cào được gần 10 kg ngao sau một ngày vui chơi tại bãi Hoàng Châu, Cát Hải. Ảnh: Yến Phương.
Sau khi cùng nhau ra bãi, gia đình chị đã thu được gần 10 kg ngao. “Chúng tôi chế biến và thưởng thức ngao tươi ngay tại biển, thêm cả hải sản. Trải nghiệm rất vui và thực tế. Trẻ nhỏ trong nhà còn thích mê, đòi cuối tuần sau quay lại", chị nói và cho biết không chỉ trẻ con mà người lớn như chị cũng thích mê chuyến đi này.
Bên cạnh việc cào ngao, gia đình chị Phương còn có dịp ngắm hoàng hôn ngay trên bãi biển, một khoảnh khắc khiến ai cũng thích thú và lưu giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Tương tự, nhân dịp nghỉ lễ, gia đình chị Kim Dung (1994, Hải Phòng) cũng chọn nơi đây làm điểm đến vui chơi sau khi biết đến “trend” cào ngao vài tuần trước.
Chị Dung cho biết nhà chỉ cách bãi Hoàng Châu khoảng 30 phút lái xe. Khi đến nơi lúc 8h ngày 2/5, chị không khỏi ngạc nhiên vì bãi biển đông như "trẩy hội". Người lớn, trẻ nhỏ đều hào hứng tay xô tay chậu đi đào ngao.
“Chúng tôi không phải mua vé hay đóng phí gì cả, chỉ đến rồi cào ngao. Gia đình tôi chơi ở đây khoảng nửa ngày. Thành quả sau một giờ đào được 2 kg ngao”, chị Dung nói.
Gia đình chị Dung từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hào hứng cào ngao. Ảnh: Kim Dung.
Cũng xem như "thổ địa" ở Cát Hải, chị Dung cho hay "trend" cào ngao ở bãi Hoàng Châu bắt đầu rộ lên thời gian gần đây.
"Trước đây bãi này thuộc một hộ nuôi ngao, nhưng năm nay hộ đó ngừng hoạt động nên lượng ngao tự nhiên nhiều lên. Tuy nhiên, xung quanh vẫn còn nhiều bãi ngao của ngư dân nuôi,” chị chia sẻ.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Cảnh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, xác nhận khu vực bãi cát người dân tập trung đào ngao từng là nơi một hộ dân thả nuôi ngao. Sau khi hộ này ngừng hoạt động, nhiều người dân đã vào bãi để đào ngao.
Để cào ngao, người dân thường theo dõi thủy triều lên xuống. Khoảng 4-5h, khi nước rút, người dân đến bãi đào ngao, đón bình minh. Chiều nước lên, khu vực này trở thành bãi biển.
Du khách hào hứng với "chiến lợi phẩm" sau khi cào cát trên bãi Hoàng Châu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Hải Phòng.
"Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, chúng tôi đã chủ động giao cho tổ an ninh trật tự phối hợp công an và đồn biên phòng tuyên truyền, khuyến cáo người dân về nguy cơ đuối nước. Ngoài ra, nhiều biển cảnh báo cũng đã được dựng dọc khu vực có người đào ngao để nâng cao cảnh giác”, ông Chung nói.
Theo chính quyền xã Hoàng Châu, trong dịp nghỉ lễ, địa phương ngày đón khoảng 1.000 du khách/ngày, chủ yếu đào ngao và tắm biển.
“Chúng tôi cũng đã cử lực lượng túc trực tại bãi biển, thường xuyên nhắc nhở và cảnh báo người dân không đi ra vùng nước sâu để đảm bảo an toàn”, ông Chung cho biết thêm.
Hoàng Châu là một xã ven biển thuộc huyện đảo Cát Hải, cách trung tâm thành phố khoảng 30km. Nhờ địa hình đặc trưng là dải đất ven biển có thủy triều, xã có lợi thế phát triển thủy sản và du lịch trải nghiệm.
Quỳnh Trang - Châu Sa