Cao Quang Vinh phấn khích vì được khoác áo tuyển Việt Nam

Cao Quang Vinh phấn khích vì được khoác áo tuyển Việt Nam
2 ngày trướcBài gốc
"Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Tôi thực sự háo hức khi được tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội. Tôi đang rất phấn khích. Tôi biết tin được triệu tập lên tuyển Việt Nam khi đang ở sân bay cùng Nguyễn Filip. Anh ấy nói với tôi: Cậu có tên trong danh sách rồi, chúc mừng nhé. Tôi đã nói: Thật không? Cho tôi xem với. Và tôi rất vui mừng", Cao Quang Vinh chia sẻ cảm xúc trong ngày lên tuyển Việt Nam.
"Tôi chụp rất nhiều ảnh để gửi cho người thân. Khi biết số áo của mình là 13, tôi rất vui. Mẹ tôi rất tự hào. Bà rơi nước mắt. Bà dặn tôi phải cố gắng hết sức, làm tất cả vì đất nước. Chỉ có 10 ngày, với tôi thì ổn. Tôi có thể thích nghi nhanh. Tôi cố gắng hết sức để làm điều đó", Quang Vinh tự tin khẳng định.
Quang Vinh hạnh phúc vì được khoác áo ĐTQG Việt Nam.
Quang Vinh so sánh giữa CAHN và tuyển Việt Nam: "Mọi người đều nói chuyện với nhau, không khí rất vui vẻ. Ai cũng cười và chào đón tôi như người trong gia đình. Tôi cảm thấy rất ổn".
Nói về HLV Kim Sang Sik, Quang Vinh cho biết: "Ông ấy là một HLV tốt và tử tế. HLV Kim chủ động hỏi tôi cảm thấy thế nào. Điều đó khiến tôi nghĩ ông là một HLV rất giỏi. Ông ấy cũng hỏi tôi có mệt không vì tôi vừa thi đấu vài ngày trước đó. HLV trưởng nói tôi nên nghỉ ngơi vì chúng tôi cần có trạng thái tốt nhất khi tập trung đội tuyển".
Về khả năng đối đầu với Dion Cools của Malaysia– cầu thủ thi đấu cho Buriram (Thái Lan) trong trận chung kết Cúp CLB Đông Nam Á 2024/25, Quang Vinh nói: "Anh ấy là một cầu thủ giỏi, có kỹ năng và phòng ngự tốt. Nếu tôi ra sân, đó sẽ là một màn đối đầu thú vị. Nếu Văn Vỹ đá chính, trận đấu chắc chắn cũng rất hấp dẫn".
Đại Nam
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/cao-quang-vinh-phan-khich-vi-duoc-khoac-ao-tuyen-viet-nam-2407073.html