Những ngày qua, Đội Công binh số 3, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở khu vực Abyei đã tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi của những tuần đầu năm đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc cải thiện hạ tầng giao thông cứu trợ y tế cho người dân địa phương.
Cụ thể, Đội Công binh số 3 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương để tiến hành sửa chữa và nâng cấp tuyến đường huyết mạch dài 8km nối từ Bệnh viện không biên giới đến Bệnh viện Abyei.
Bộ đội Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc cải thiện hạ tầng giao thông cứu trợ y tế cho người dân địa phương. Ảnh: Đội Công binh số 3.
Tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc vận chuyển và cấp cứu bệnh nhân. Sau khi được nâng cấp, tuyến đường đã giúp cho việc vận chuyển và cứu chữa bệnh nhân trở nên thuận lợi, kịp thời hơn, góp phần bảo đảm công tác y tế trong khu vực.
Nhờ vào những nỗ lực này, các bác sĩ và nhân viên y tế tại đây có thể làm việc trong môi trường tiện lợi, kịp thời, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Ngoài ra, tận dụng nguồn vật liệu sẵn có từ việc tháo dỡ nhà SmartCamp cũ và gỗ từ thùng đựng hàng, các cán bộ, nhân viên trong Đội Công binh số 3 đã tự tay thiết kế và dựng lắp hai phòng ở và làm việc cho giáo viên trường Tiểu học Abyei.
Bên cạnh đó, họ còn chế tác và bàn giao bốn giường ngủ cùng tám bộ bàn ghế cho giáo viên, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và giảng dạy tại nhà trường.
Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở vật chất, Đội Công binh số 3 còn tặng Ban Giám hiệu nhà trường 200 kg gạo, nhằm hỗ trợ phần nào đời sống cho giáo viên và học sinh.
Hành động ý nghĩa này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Tiểu học Abyei, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa Việt Nam và người dân Abyei.
Điều đó đã góp phần tăng cường hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Ông Mario Nyok Bar - Cao ủy về đất đai tại Abyei xúc động bày tỏ: “Tôi rất cảm kích những việc làm của Đội Công binh Việt Nam, các bạn làm việc rất chăm chỉ để giúp chúng tôi nâng cấp các tuyến đường từ Bệnh viện không biên giới tới Bệnh viện Abyei qua Sở chỉ huy Liên hiệp quốc, và các ngã tư, trường cấp hai.
Tôi cảm ơn các bạn vì đã rất nỗ lực nâng cấp các tuyến đường từ Abyei đến Athony, Banton, Agok. Tôi rất cảm kích về những gì các bạn đã giúp đỡ chúng tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúa phù hộ các bạn!”.
Một số hình ảnh về những hoạt động thiết thực của Đội Công binh số 3 Việt Nam.
Bộ đội Việt Nam làm ghế cho giáo viên. Ảnh: Đội Công binh số 3.
Bộ đội Việt Nam cũng làm bốn giường ngủ cho giáo viên. Ảnh: Đội Công binh số 3.
Các cán bộ, nhân viên trong Đội Công binh số 3 đã tự tay thiết kế và dựng lắp hai phòng ở và làm việc cho giáo viên trường Tiểu học Abyei. Ảnh: Đội Công binh số 3
Đội Công binh số 3 còn tặng Ban Giám hiệu nhà trường 200 kg gạo. Ảnh: Đội Công binh số 3.
Sửa chữa và nâng cấp tuyến đường huyết mạch. Ảnh: Đội Công binh số 3.
VIẾT THỊNH