Cặp chị em song sinh tái ngộ kỳ diệu sau 17 năm xa cách

Cặp chị em song sinh tái ngộ kỳ diệu sau 17 năm xa cách
10 giờ trướcBài gốc
Hai chị em song sinh ở miền bắc Trung Quốc, bị chia cắt khi mới 10 ngày tuổi và được nhận nuôi bởi hai gia đình khác nhau, đã vô tình gặp lại nhau sau 17 năm. Họ trở thành đôi bạn thân thiết trước khi phát hiện là chị em ruột.
Hình minh họa
Zhang Guoxin và Hai Chao sinh ra ở tỉnh Hà Bắc. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ ruột đã cho hai chị em đi làm con nuôi. Một trong những điều kiện của việc nhận nuôi riêng biệt là cả hai gia đình phải sống trong cùng một thành phố.
Cho đến khi tròn 17 tuổi, cả hai không hề biết đến sự tồn tại của người còn lại. Nhưng số phận đã sắp đặt khi Hai nghe bạn học kể rằng có một cô nhân viên bán hàng trông giống hệt mình ở một cửa tiệm gần đó. Vì tò mò, Hai Chao đã đến gặp “người giống mình”.
Khi vừa gặp Zhang, Hai nói rằng cô cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ. Theo tờ SCMP, cả hai đã phát hiện ra hàng loạt điểm giống nhau đầy kinh ngạc: cùng ngày sinh, giọng nói giống nhau, kiểu tóc giống nhau, sở thích ăn uống giống nhau, và thậm chí từng mắc một căn bệnh hiểm nghèo suýt chết khi khoảng 100 ngày tuổi.
Họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Cả hai gia đình nuôi đều biết sự thật nhưng đã giấu kín vì lo sợ hai cô gái có thể đi tìm cha mẹ ruột của mình.
Sau 14 tháng làm bạn, cha mẹ nuôi của họ mới tiết lộ rằng họ thực chất là chị em song sinh. Để xác định ai là chị cả, họ đã chơi oẳn tù tì — Zhang thắng. Hai gia đình xác nhận Zhang đúng là cô chị cả.
Cả hai người phụ nữ này đều đã mua nhà ở những khu dân cư liền kề mà không hề bàn bạc trước. Con của họ, hiện 13 tuổi, học cùng trường, thậm chí còn cùng lớp. Các giáo viên cho biết họ từng gặp khó khăn khi phân biệt hai bà mẹ trong các buổi họp phụ huynh.
Sau 20 năm đoàn tụ, họ vẫn chưa từng liên lạc với cha mẹ ruột. Hiện đã 37 tuổi, Zhang và Hai cùng quản lý một tài khoản mạng xã hội chung với hơn 62.000 người theo dõi.
Họ vừa kỷ niệm 20 năm ngày đoàn tụ bằng một bài đăng đầy xúc động: “Mỗi ngày trong suốt hai thập kỷ qua đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi biết ơn vì đã được gặp bạn. Hãy cùng mong chờ hai thập kỷ tới”.
Theo SCMP, họ chưa bao giờ cố gắng tìm cha mẹ ruột của mình.
Phản ứng từ cộng đồng mạng Trung Quốc đã xuất hiện dồn dập. Một người dùng mạng xã hội viết: “Thế giới rộng lớn nhưng trái đất tròn. Những người có duyên sẽ cuối cùng gặp được nhau”.
Một người khác bình luận: “Các bạn đã bỏ lỡ tuổi thơ của nhau, nhưng sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại thật hạnh phúc”.
Ngọc An
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/cap-chi-em-song-sinh-tai-ngo-ky-dieu-sau-17-nam-xa-cach-482582.html