Cặp đôi sống thử sát hại 2 đứa con sơ sinh

Cặp đôi sống thử sát hại 2 đứa con sơ sinh
8 giờ trướcBài gốc
Theo Indianexpress, chiều 29/6, Bavish (25 tuổi) đến đồn cảnh sát Pudukad ở quận Thrissur, bang Kerala trong tình trạng say rượu, mang theo một túi xách chứa xương người và khai đó là hài cốt của các con mình.
“Anh ta đưa túi cho cảnh sát và nói đây là xương của các bé, được giữ lại để làm lễ cầu siêu giúp linh hồn chúng siêu thoát. Thấy lời khai có dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã xác minh ngay trong đêm. Đến sáng, chúng tôi xác định hai đứa trẻ đã bị giết hại”, ông B. Krishna Kumar, Giám đốc cảnh sát khu vực nông thôn Thrissur, cho biết.
Điều tra ban đầu cho thấy, Bavish và Aneesha (23 tuổi) quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2020, khi Bavish 20 tuổi và Aneesha 18 tuổi. Họ dự định kết hôn nhưng không thành.
Đứa trẻ đầu tiên được sinh vào tháng 11/2021 và theo cáo buộc của cảnh sát, Aneesha đã bóp cổ con đến chết rồi chôn gần nhà. Tám tháng sau, cô đào lại mộ, lấy một số xương đưa cho Bavish.
Đến tháng 8/2024, Aneesha sinh con thứ hai và được cho là đã giết và chôn xác theo cách tương tự nhưng ở vị trí khác.
“Các bác sĩ pháp y đã khám nghiệm số xương và bước đầu xác định đây là xương trẻ sơ sinh. Chúng tôi sẽ tiến hành giám định chi tiết trong quá trình điều tra”, ông Kumar cho biết thêm.
Cảnh sát cũng cho biết, động cơ tiết lộ vụ việc của Bavish có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.
Anh ta nghi ngờ Aneesha - hiện là kỹ thuật viên xét nghiệm, có quan hệ tình cảm với người khác, dẫn đến mâu thuẫn thường xuyên.
Sợ bạn gái sẽ rời bỏ mình để kết hôn với người khác, Bavish đã mang túi hài cốt đến trình báo cảnh sát như một cách trả thù.
Ngọc An
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/cap-doi-song-thu-sat-hai-2-dua-con-so-sinh-484279.html