Đóng vai cặp đôi yêu nhau trong phim "Không giới hạn" đang lên sóng VTV, Tô Dũng và Anh Đào được nhiều khán giả yêu thích với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Tô Dũng vào vai Lợi - Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã. Lợi là em trai liệt sĩ Minh Tuấn - đồng đội, cũng là bạn thân của Kiên (Steven Nguyễn thủ vai). Anh là người dấn thân, sẵn sàng cống hiến, cũng là người có phẩm chất "thủ lĩnh", sẵn sàng giúp đỡ và được các anh em dân quân yêu quý. Anh Đào vào vai Linh - một cô gái lao động tự do ở địa phương. Cô là người năng nổ, hoạt bát, có mối tình "oan gia ngõ hẹp" với Lợi.
Tô Dũng và Anh Đào vai vai cặp đôi yêu nhau trong "Không giới hạn". Ảnh: VTV
Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, nhân vật Lợi và Linh vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả bởi nét đời thường, cách thể hiện chân thật. Những khoảnh khắc giận hờn, cãi nhau rồi lại âm thầm quan tâm, hay những lời động viên đã khiến câu chuyện của cặp đôi trở nên thú vị, ấm áp.
Sự ăn ý trong diễn xuất của Tô Dũng và Anh Đào cũng góp phần giúp mạch cảm xúc của các phân cảnh trở nên mượt mà, tự nhiên. Vì thế, dù chỉ là nhân vật phụ, hai diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ khán giả, nhiều người mong muốn câu chuyện của họ được khai thác nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Thậm chí, có khán giả còn nhận xét cặp đôi Lợi - Linh còn nổi bật hơn cặp diễn viên chính Kiên - Lam Anh (Minh Trang).
Trong tập 23 "Không giới hạn", cảnh “hôn hụt” giữa Lợi và Linh trở thành phân cảnh nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trên mạng xã hội. Theo đó, khi chứng kiến cảnh Lam Anh và Kiên hôn nhau, Linh cảm thấy ghen tỵ vì người yêu mình không được lãng mạn, tình cảm như người ta. “Anh đúng là cái đồ máu lạnh, cái đồ robot, em chán lắm, em không muốn yêu đương gì với anh nữa đâu, từ nay đường ai nấy đi”, Linh giận dỗi nói với Lợi.
Cảnh "hôn hụt" giữa nhân vật Lợi và Linh trong "Không giới hạn". Nguồn: VTV
Lợi lại muốn trêu chọc bạn gái nên cố tình không quan tâm đến lời giận dỗi của cô. Linh càng tức hơn, nói lớn muốn được Lợi ôm hôn. Nhưng khi người yêu tiến tới gần sát mình, Linh là người dừng lại vì không quen với điều này. Khi Lợi hỏi: "Sao anh tưởng là em thích lãng mạn cơ mà", Linh trả lời: "Gấp quá nên em chưa kịp chuẩn bị gì".
Khoảnh khắc “hôn hụt” này tạo nên tình huống hài hước. Ngay sau khi phân cảnh được chia sẻ, nhiều khán giả để lại bình luận đã "không nhịn được cười": "Cười không nhặt được mồm là có thật"; "Cười đau hết cả ruột, tôi xem cũng nghẹt thở luôn. Chết cười"; "Cặp Linh - Lợi hài hước, thú vị quá. Xem phim mà mình cũng tí ngạt thở theo Linh"; "Xem phim vì mỗi cặp đôi này, hài hước, duyên dáng"; "Hai người này vui quá, không đơ như cặp Lam Anh - Kiên"...
Trên trang cá nhân, diễn viên Anh Đào chia sẻ về phân cảnh này: "Đọc kịch bản đoạn này, hai anh em đã nghĩ rồi bàn bạc thảo luận với nhau rất cẩn thận luôn. Ai ngờ lúc ra quay thì lại khác hoàn toàn tưởng tượng. Gấp 10 lần lầy lội ấy. Hôm ấy bọn em quay cũng nhanh, không lâu đâu, vì cả hai đều tập trung làm nên không bị phân tâm. Hoặc do anh Dũng quá quen với giao diện ngáo ngơ của nhân vật Linh rồi nên quay cũng không lâu".
Ảnh: VTV
Anh Đào là gương mặt diễn viên trẻ được yêu thích khi đóng chính trong phim “Gặp em ngày nắng”. Sau đó, nữ diễn viên tham gia các phim "Lối về miền hoa", "Vui lên nào, anh em ơi", "Đấu trí", đóng chính phim điện ảnh "Hồng Hà nữ sĩ". Đầu 2025, diễn viên Anh Đào kết hôn với diễn viên Anh Tuấn sau nhiều năm hẹn hò. Từ năm 2022, cả hai công khai hẹn hò và thường xuyên chia sẻ về nhau trên mạng xã hội. Anh Tuấn cũng tham gia phim "Không giới hạn" với vai Tùng.
Tô Dũng sở hữu ngoại hình điển trai, lối diễn tự nhiên, nổi tiếng trong nhiều phim Việt giờ vàng, được khán giả mệnh danh “nam thần vai phụ”. Anh hoạt động nhiều ở sân khấu kịch, về sau đến gần với khán giả qua các phim truyền hình "Hợp đồng hôn nhân", "Hương vị tình thân", "Lối về miền hoa", "Đấu trí",... Năm 2025, Tô Dũng ghi dấu ấn khi vào vai Toàn trong "Gió ngang khoảng trời xanh".
"Không giới hạn" có nội dung liên quan đến đơn vị cứu hộ, cứu nạn. Phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn, mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.
Mai Trang/VOV.VN