Cặp vợ chồng bán rau nợ nần chồng chất đổi đời sau một đêm, bỗng chốc có hơn 8 tỷ đồng

Cặp vợ chồng bán rau nợ nần chồng chất đổi đời sau một đêm, bỗng chốc có hơn 8 tỷ đồng
16 giờ trướcBài gốc
Chiều ngày 13/6/2025, không khí tại chùa Wat Don Thong (huyện Phanat Nikhom, tỉnh Chonburi, Thái Lan) trở nên nhộn nhịp khi hàng loạt phóng viên kéo đến đưa tin về một “triệu phú mới nổi” sau khi trúng giải độc đắc xổ số chính phủ trị giá 12 triệu baht (Hơn 8,1 tỷ đồng). Nhân vật chính là cặp vợ chồng bình dị: cô Daeng Boonthaisong (64 tuổi) và chồng là ông Chan Daeng Somwang (67 tuổi), những người từng sống nhờ nghề bán rau tại chợ địa phương.
Tại sân chùa, trong làn khói hương nghi ngút, cô chú thực hiện nghi lễ tắm nước thánh và xức dầu mặt - một nghi thức thiêng liêng do sư thầy Phra Ajarn Chalermrit Khunesko (thường gọi là Phra Ajarn Ae), một nhà sư nổi tiếng về tâm linh tại Chonburi, chủ trì. Họ xúc động kể lại hành trình đổi đời tưởng như chỉ có trong mơ.
Trước đó, cuộc sống của cặp vợ chồng khá chật vật. Cô Daeng chia sẻ: "Chúng tôi bán rau ở chợ Sao Sung, nhưng buôn bán ế ẩm, nợ nần chồng chất, đến rau cũng không đủ tiền nhập". Chính con gái của họ - người đã nhiều lần đến chùa để làm lễ và sau đó gặp may mắn trong kinh doanh - đã khuyên cha mẹ mình thử vận may cùng thầy Ae.
Dù bận rộn, ông Chan vẫn quyết tâm đến chùa ba lần để thực hiện nghi lễ. Ông kể: “Hai lần đầu sau khi làm lễ, tôi thấy tâm trí nhẹ nhõm, mọi chuyện trong nhà bắt đầu suôn sẻ hơn. Lần thứ ba, tôi đến tắm nước thánh và cầu xin ông Hổ trong chùa ban may mắn. Tôi muốn mua vé số có đuôi 527 theo biển số xe, nhưng người bán chỉ còn 227. Tôi nghĩ: thôi, cứ tin là số này mang điềm lành, thế là mua hai vé".
Tối hôm đó, dù đầu tư 10.000 baht nhập hàng nhưng họ chỉ bán được 300 baht. Cô chú buồn bã nghĩ rằng số tiền đã đổ sông đổ biển. Thế nhưng định mệnh đã có kế hoạch khác.
“Tối đó, tôi nghe người trong chợ xôn xao số trúng là 27. Tôi về kiểm tra lại vé và choáng váng khi phát hiện trúng giải nhất. Tôi run rẩy không tin nổi mắt mình. Sau đó tôi hét lên giữa chợ, tuyên bố sẽ tặng rau miễn phí cho tất cả bà con. Chúng tôi đem toàn bộ số rau đầu tư hôm đó tặng không, coi như trả ơn cuộc đời”, cô Daeng nhớ lại với nụ cười rạng rỡ.
Sau khi nhận giải, vợ chồng cô trả hết nợ nần, mua một chiếc xe Toyota Fortuner mới và chia tiền cho các con. Dù đã trở thành triệu phú, họ vẫn giữ lối sống giản dị và quay lại chợ bán hàng mỗi ngày, lần này là các món ăn vặt.
“Chúng tôi không muốn dừng lại, vẫn lao động, vẫn sống với khu chợ đã gắn bó bao năm. Tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng cái tâm an lành”, ông Chan tâm sự.
Lần trở lại Wat Don Thong lần này là dịp để cô chú tri ân nhà sư và tiếp tục cầu may. Họ khoe chiếc xe mới có biển số đỏ “Kho-0252” và khung xe “6035” – hai con số mà họ đặt kỳ vọng sẽ mang lại giải nhất thứ hai trong kỳ quay số sắp tới vào ngày 1/7/2025.
Câu chuyện của cặp vợ chồng bình dân không chỉ là hành trình đổi đời nhờ may mắn, mà còn là minh chứng cho niềm tin và lòng kiên trì giữa những thời điểm khó khăn nhất. Ai biết được, trong một tấm vé số tưởng chừng vô nghĩa lại có thể ẩn chứa cả một tương lai rực rỡ, chỉ dành cho những người dám tin và dám hy vọng.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cap-vo-chong-ban-rau-doi-doi-sau-mot-dem-bong-choc-co-hon-8-ty-dong-202506132317594251.html