Cặp vợ chồng mũ nồi xanh Việt Nam tới Abyei cống hiến sức trẻ

Cặp vợ chồng mũ nồi xanh Việt Nam tới Abyei cống hiến sức trẻ
7 giờ trướcBài gốc
Trong số 184 người lính mũ nồi xanh của Đội Công binh số 3 đi thực hiện nhiệm vụ lần này, Đại úy Hoàng Hữu Công Thành (sinh năm 1994) và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nguyệt Hà (sinh năm 1996) là cặp vợ chồng đầu tiên cùng thực hiện nhiệm vụ trong đội hình của một Đội Công binh Việt Nam tại châu Phi.
Video: Vợ chồng Đại úy Hoàng Hữu Công Thành chia sẻ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA.
Trước giờ xuất quân, cặp đôi chia sẻ, cả hai cùng quê Hải Dương và đều công tác tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Tháng 9/2023, hai người nên duyên vợ chồng. Đại úy Thành đã từng có một nhiệm kỳ (2022-2023) làm Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan còn Thượng úy Hà lần đầu tiên tham gia sứ mệnh đặc biệt này.
“Tôi gia nhập Quân đội từ 6 năm trước, bằng một nửa thời gian quân ngũ của chồng. Tại Abyei, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò Nhân viên Hành chính - Tài chính, còn ông xã là Sĩ quan điều phối quân dân sự của Đội Công binh số 3. Ngoài các kiến thức, kỹ năng cần thiết từ các đợt huấn luyện tiền triển khai, tôi còn được chồng 'bổ túc' thêm những kinh nghiệm thực tế do anh ấy đã từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại thực địa, đặc biệt là những kiến thức sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn”, Thượng úy Hà tâm sự.
Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội (bên trái), trò chuyện, động viên Đại úy Hoàng Hữu Công Thành và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nguyệt Hà trước giờ lên đường tới Abyei thực hiện nhiệm vụ.
Tiếp lời vợ, Đại úy Thành cho biết, dự định đồng hành tới Abyei của hai vợ chồng được cả hai bên gia đình hết mực ủng hộ và động viên. Đại úy Thành nói: “Được cùng nhau đi làm nhiệm vụ quốc tế trong dịp kỷ niệm tròn một năm ngày cưới là niềm vinh dự, tự hào lớn. Chúng tôi xác định đây là trải nghiệm quý giá và là cơ hội để cống hiến sức trẻ cho đất nước và cộng đồng quốc tế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, vợ chồng tôi sẽ sinh con để vun đắp tổ ấm thêm hạnh phúc”.
Sáng 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Tới dự buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cử hai đơn vị trên đi thực hiện nhiệm vụ; trao Quốc kỳ và tặng bức tranh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” cho hai đơn vị.
Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Nguyễn Minh - Đức Anh
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/cap-vo-chong-mu-noi-xanh-viet-nam-toi-abyei-cong-hien-suc-tre-post1676178.tpo