Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" không còn là một chương trình thiện nguyện đơn thuần mà đã trở thành một hành trình được chờ đợi suốt nhiều năm qua. Bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ của những người con Khánh Hòa sống và làm việc tại Sài Gòn, chương trình dần lớn lên cùng tấm lòng của cộng đồng doanh nhân và bạn bè đồng hành khắp nơi.
Năm nay, Caravan trở lại với lần thứ 9, mang chủ đề "Cùng chung nhịp đập". Chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm, diễn ra từ 31.7 đến 3.8, trên cung đường TP.HCM - Lâm Đồng - Khánh Hòa - TP.HCM. Dự kiến có khoảng 200 - 300 thành viên, với 80 - 100 chiếc ô tô cá nhân tham gia, tạo nên một đoàn xe nghĩa tình mang hơi ấm yêu thương đến những vùng đất còn nhiều thiếu thốn.
Thành viên Ban tổ chức Caravan là các doanh nhân nghệ sĩ người gốc Khánh Hòa - Ảnh: Tiểu Vũ
Chương trình do Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn tổ chức, phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa và sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng kinh phí cho hoạt động lần này ước tính khoảng 2,5 tỉ đồng.
Điểm dừng chân đầu tiên là xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), nơi Caravan sẽ trao 100 phần quà cho học sinh và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ cải tạo hệ thống nước sạch tại chùa Huệ Quang. Tại Khánh Hòa - nơi Caravan xem là “trái tim trở về”, đoàn sẽ gửi tặng 400 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học, 200 chiếc xe đạp dành cho học sinh vùng sâu vùng xa (mỗi xe trị giá 2 triệu đồng), lắp đặt máy lọc nước sạch tại một điểm trường vùng cao và hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.
Nhưng Caravan không chỉ là một chuyến đi từ thiện. Đó còn là một không gian của kết nối, của sự khơi dậy và phục dựng văn hóa địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, một hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 100 gian hàng sẽ được tổ chức tại Nha Trang, quy tụ các doanh nghiệp địa phương, hội nghề nghiệp và đối tác từ nhiều vùng miền. Tại đây, Caravan không chỉ mang đến cơ hội quảng bá thương hiệu, mà còn giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa, từ thủ công mỹ nghệ đến đặc sản bản địa.
Từ trái sang: Ca sĩ Đoan Trường, nghệ sĩ Lý Hương, Á hậu Băng Châu, nghệ sĩ Hiền Mai là các đại sứ của chương trình - Ảnh: Tiểu Vũ
Không khí hội hè sẽ được tiếp nối bằng không gian làng nghề truyền thống, nơi người tham gia có thể trải nghiệm các giá trị văn hóa xưa, tái hiện đời sống của Nha Trang những thập niên trước. Chương trình cũng phối hợp với Sở Văn hóa và ngành du lịch Khánh Hòa tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực nhằm góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất qua khẩu vị, phong tục và sản phẩm truyền thống.
Một điểm nổi bật khác của Caravan năm nay là hoạt động thể thao kết nối. Các giải giao lưu golf, pickleball giữa doanh nhân TP.HCM và Khánh Hòa không chỉ là sân chơi thư giãn mà còn là cơ hội gắn kết thế hệ, chia sẻ tầm nhìn và trách nhiệm xã hội qua tinh thần thể thao.
Chuyến đi cũng là dịp để tôn vinh sáng tạo nghệ thuật và đồng hành với thế hệ trẻ yêu văn hóa. Caravan sẽ phối hợp cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải cho chương trình nghệ thuật truyền hình thực tế được ghi hình tại địa phương, đồng thời kết hợp với Báo Khánh Hòa trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên trong học tập.
Các điểm dừng chân trong hành trình không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là những khoảnh khắc để kết nối sâu hơn giữa những người cùng lý tưởng. Từ những bữa ăn tối thân mật đến các buổi sinh hoạt tập thể, Caravan giúp thắp lại niềm tin vào lòng tử tế và sự sẻ chia - những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại đủ sức lay động cộng đồng.
Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" là chuyến đi, nhưng cũng là hành trình văn hóa. Nó nhắc mỗi người rằng dù bận rộn đến đâu, ta vẫn có thể dừng lại một chút để trở về nơi từng nuôi lớn mình. Không phải để tìm lại điều đã cũ, mà để góp phần gìn giữ và viết tiếp những điều đẹp đẽ, bền lâu.
Tiểu Vũ