Trong ngành công nghiệp âm nhạc, không ít lần các nữ rapper bị đặt lên bàn cân so sánh và bị kéo vào những cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Cardi B vừa có dịp lên tiếng dập tắt một trong những tin đồn dai dẳng nhất trong sự nghiệp của mình rằng cô được "tạo ra" để thay thế Nicki Minaj.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast "Call Her Daddy", nữ rapper Bodak Yellow nhấn mạnh rằng sự nổi tiếng của cô hoàn toàn đến từ nỗ lực cá nhân, không phải do bất kỳ âm mưu nào từ các hãng đĩa. "Mọi người cứ bịa ra câu chuyện rằng tôi bước vào ngành này để kế thừa sự nghiệp của người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn nổi tiếng với những gì mình thích. Đôi khi mọi người chẳng hợp nhau chút nào", Cardi B chia sẻ với người dẫn chương trình Alex Cooper.
Cardi B nhấn mạnh thêm: "Đây chính là định mệnh của tôi. Tôi được định sẵn sẽ trở thành người như thế này, bất kể ai ký hợp đồng với tôi, bất kể điều gì xảy ra. Tôi sẽ nổi tiếng và trở thành một rapper". Nữ rapper cũng nói rằng trước khi ký hợp đồng, cô đã tự đầu tư vào sự nghiệp của mình và hiện tại "đã xong" với những bất hòa trước đây với Nicki Minaj. Trước khi ký hợp đồng, Cardi B đã tự bỏ tiền túi đầu tư vào sự nghiệp của mình - một minh chứng cho thấy quyết tâm và niềm tin vào bản thân.
Hai nữ rapper nổi tiếng từng có mối bất hòa công khai từ năm 2017, bắt đầu từ hợp tác trong ca khúc MotorSport của Migos. Cardi B cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề trong quá trình quảng bá, trong khi Nicki Minaj tin rằng Cardi B ám chỉ cô trong phần rap của mình.
Mâu thuẫn leo thang vào tháng 9 năm 2018 tại Tuần lễ thời trang New York, khi hai người xảy ra xô xát công khai, khiến Cardi B bị thương nhẹ trên đầu. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành "biểu tượng" trong lịch sử mâu thuẫn của văn hóa pop, khiến công chúng theo dõi từng động thái của họ.
Tuy vậy, Cardi B dường như đã sẵn sàng bước tiếp. Năm 2020, cô từng công nhận ảnh hưởng của Nicki Minaj, ca ngợi cô vì đã "thống trị" ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt trong thời kỳ các nữ rapper gặp khó khăn trong việc khẳng định vị thế. "Sau đó, có một nữ rapper thống trị trong một thời gian rất dài. Và cô ấy đã làm rất tốt. Cô ấy vẫn đang thống trị", Cardi B nói, không nhắc tên trực tiếp nhưng rõ ràng là ám chỉ Nicki Minaj.
Câu chuyện giữa Cardi B và Nicki Minaj không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là "mặt gương" phản chiếu ngành nhạc rap đầy cạnh tranh. Đầu năm nay, Lil Yachty thừa nhận hối hận vì đã chọn phe trong cuộc tranh cãi năm 2018, gọi đó là sai lầm khi tự đưa mình vào một vụ việc không liên quan. Anh nói: "Tôi tôn trọng cả hai người phụ nữ này. Ngoài những điểm khác biệt, cả hai đều rất tài năng và đang vươn lên đỉnh cao một cách chính đáng".
Song song với việc lên tiếng về tin đồn, Cardi B vừa phát hành album Am I The Drama? tuần trước. Album nhận phản hồi trái chiều từ giới phê bình, NME chấm hai sao, nhận xét: "Nếu Invasion of Privacy mang lại cảm giác vui vẻ và dễ chịu, thì phần tiếp theo này lại phô trương, sao chép và thiếu bản sắc riêng. Cardi không chỉ tái sử dụng những chiêu trò cũ, cô ấy còn đánh giá thấp di sản của người khác, tạo nên một sản phẩm vô hồn và rỗng tuếch". Để quảng bá album, Cardi B đã thực hiện các thông báo dịch vụ công cộng trên tàu điện ngầm NYC, cho thấy cô luôn tìm cách sáng tạo và gần gũi với khán giả, đồng thời chứng minh khả năng "tận dụng mọi sân khấu" để lan tỏa âm nhạc.
Với tuyên bố công khai rằng cô đã "xong" với mọi xung đột, câu hỏi được đặt ra rằng liệu đây có phải là chương cuối cùng trong mối bất hòa nổi tiếng của làng rap, hay chỉ là một khoảng dừng tạm thời trong saga chưa bao giờ kết thúc? Một điều chắc chắn là, dù có bất kỳ tranh cãi nào, Cardi B vẫn đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình - một câu chuyện về nỗ lực, định mệnh và khát vọng khẳng định bản thân.
Hoài Thương