Carvajal không ra sân nhưng vẫn thể hiện vai trò thủ lĩnh tại Real.
Rạng sáng 13/3, Real Madrid vượt qua Atletico Madrid 4-2 trên chấm luân lưu (hai đội hòa nhau 1-1 sau quãng thời gian thi đấu chính thức của hai lượt trận). Dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương, Carvajal vẫn có mặt cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận lượt về quan trọng tại Champions League.
Đội trưởng của Real Madrid, cùng với những cầu thủ chấn thương khác như Dani Ceballos, Eder Militao và Vallejo lên xe buýt của đội để đến Metropolitano. Tờ Marca giật tít: “Ngay cả Carvajal cũng ‘thi đấu’”.
Trong suốt trận đấu, những cầu thủ không được đăng ký thi đấu như Carvajal và Ceballos đứng ngay sau băng ghế dự bị của Real Madrid, liên tục đưa ra những chỉ đạo và phân tích cho đồng đội. Đặc biệt, Carvajal cùng Ceballos hoạt động không ngừng nghỉ trong hiệp một. Họ quan sát lối chơi của đồng đội, đưa ra các chỉ dẫn nhằm hỗ trợ từ bên ngoài.
Từ việc yêu cầu các cầu thủ gây áp lực (pressing) mạnh hơn khi thủ môn Oblak của Atletico phát bóng, đến việc kêu gọi đội hình gắn kết để đối phó với màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà đầu trận, Carvajal không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thủ quân Real Madrid thậm chí còn đòi hỏi đồng đội di chuyển nhanh hơn để phá vỡ khối pressing của đối thủ.
Đỉnh điểm, Carvajal còn có một cuộc tranh cãi nhỏ với một cổ động viên Atletico sau khi ra hiệu yêu cầu người này im lặng. Sự tận tâm của anh là minh chứng rõ ràng cho lý do HLV Ancelotti luôn xem anh như nhân tố không thể thiếu trong đội hình, đặc biệt ở những trận đấu lớn như thế này.
90 phút của trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho Atletico, buộc hai đội phải thi đấu thêm hiệp phụ - do tổng tỷ số sau hai lượt la 2-2. Lúc này, Carvajal bước xuống sân để tham gia buổi trao đổi ngắn của Ancelotti cùng toàn đội. Anh trò chuyện với Asencio, đưa ra một số chỉ dẫn, đồng thời ôm lấy Jude Bellingham - người đang xin nước để hồi sức. Hành động này thể hiện sự gắn kết và cho thấy Carvajal luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, dù chỉ từ phía sau đường biên.
Tường Linh