Chia tay Casemiro không phải bài toán đơn giản với MU.
Có những cầu thủ ra đi trong lặng lẽ. Và có những người rời đi bằng cách buộc tất cả phải ngoái nhìn lần cuối. Casemiro đang thuộc nhóm thứ hai.
Khi đẳng cấp thật không biến mất
Bàn mở tỷ số bằng đầu trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Brentford rạng sáng 28/4 không chỉ là thêm một khoảnh khắc quyết định. Nó là dấu chấm than mới nhất cho giai đoạn hồi sinh của tiền vệ người Brazil dưới thời Michael Carrick.
Từ chỗ bị xem là gánh nặng lương thưởng, Casemiro giờ trở thành điểm tựa về chuyên môn lẫn tinh thần. Càng nghịch lý hơn khi điều đó xảy ra đúng lúc anh được cho là sẽ rời Old Trafford vào mùa hè.
Manchester United đang đứng gần tấm vé Champions League, nhưng một câu hỏi khó chịu bắt đầu xuất hiện: họ có đang chia tay Casemiro vào sai thời điểm?
Bóng đá hiện đại rất dễ tàn nhẫn với những cầu thủ ngoài 30 tuổi. Chỉ cần tốc độ giảm sút hoặc vài trận chơi dưới chuẩn, họ lập tức bị gắn nhãn hết thời. Casemiro từng trải qua điều đó ở mùa giải này. Những sai số trong tranh chấp, đôi chân nặng nề và vài màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích.
Nhưng đẳng cấp thật sự không mất đi nhanh như vậy. Nó chỉ cần môi trường phù hợp để xuất hiện trở lại.
Casemiro liên tục tỏa sáng thời gian qua.
Dưới thời Carrick, MU chơi rõ vai trò hơn ở tuyến giữa. Casemiro không còn phải gồng gánh khoảng không quá lớn như trước. Anh được đặt trong cấu trúc hợp lý hơn, nơi kinh nghiệm đọc tình huống và khả năng chọn vị trí trở thành vũ khí. Đó là lý do Casemiro liên tục tạo dấu ấn ở các tình huống cố định.
Cựu trợ lý MU, Rene Meulensteen nói đúng khi nhấn mạnh Casemiro luôn xuất hiện ở “đường bóng cuối cùng” trong vùng cấm. Đó không phải may mắn. Đó là bản năng của người từng chinh phục mọi danh hiệu lớn nhất châu Âu.
Huyền thoại MU, Gary Neville cũng chỉ ra rằng Casemiro và Harry Maguire thường là những người chạm bóng đầu tiên trong các quả phạt góc. Với MU hiện tại, đó là nguồn bàn thắng quý giá.
Một đội bóng lớn luôn cần những cầu thủ biết định đoạt trận đấu theo cách đơn giản nhất. Casemiro vẫn làm được điều đó.
MU phải học từ câu chuyện Casemiro
Nếu Casemiro rời đi hè này, điều đó có thể hợp lý về tài chính và chiến lược trẻ hóa. Anh 34 tuổi. Quỹ lương của MU cần được tối ưu. CLB cũng phải xây dựng tương lai mới ở tuyến giữa. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tuổi tác để đánh giá giá trị, MU sẽ lặp lại sai lầm cũ.
Nhiều năm qua, đội bóng này thường vội vàng loại bỏ những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm rồi thay bằng các phương án chưa đủ tầm. Hệ quả là phòng thay đồ mất bản lĩnh, sân cỏ thiếu người biết kiểm soát áp lực. Casemiro không còn ở đỉnh cao thể chất, nhưng anh vẫn mang thứ MU thiếu suốt thời hậu Sir Alex Ferguson: khí chất chiến thắng.
Casemiro không còn ở đỉnh cao thể chất, nhưng anh vẫn mang thứ MU thiếu suốt thời hậu Sir Alex Ferguson: khí chất chiến thắng.
Cách Casemiro hôn logo sau khi ghi bàn trước Brentford không đơn thuần là màn ăn mừng. Nó cho thấy cầu thủ này thực sự quan tâm đến màu áo đang khoác lên người. Không phải bản hợp đồng đắt giá nào cũng có điều đó.
MU hoàn toàn có thể chia tay Casemiro. Nhưng họ phải bảo đảm người đến sau mang lại giá trị tương đương, không chỉ ở đôi chân mà cả tư duy thi đấu. Nếu không, Old Trafford sẽ nhớ anh nhiều hơn tưởng tượng.
Đôi khi, cầu thủ khiến bạn tiếc nhất không phải người ra đi khi còn đỉnh cao. Mà là người bị đánh giá thấp quá sớm, rồi bất ngờ nhắc tất cả nhớ mình giỏi đến mức nào. Casemiro đang làm chính điều đó trong những tuần cuối cùng tại Manchester United.
Highlights MU 2-1 Brentford Rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội), MU đả bại Brentford với tỷ số 2-1 thuộc vòng 34 Premier League.